|
Bí ẩn
việc “khâm liệm” nhà vua
Khi tiến hành khâm liệm cho cụ,
đèn, điện phải tắt hết, chúng tôi đã làm việc trong ánh sáng mờ mờ từ
bên ngoài hắt vào – PGS.TS Nguyễn Lân Cường – người được giao trọng
trách khâm liệm thi hài nhà vua tiết lộ. Có thể nói trong Lễ hoàn táng
được tổ chức từ 1h sáng qua, khâu khâm liệm nhà vua đã được tiến hành
không những đảm bảo trang trọng, đúng nghi thức mà còn phải đảm bảo khoa
học, an toàn, vì ai cũng biết thi hài vua sau hơn 40 năm để ở Bảo tàng
Lịch sử Việt Nam và sau gần 300 năm kể từ khi Ngài mất rất dễ bị ảnh
hưởng.
PGS.TS Nguyễn Lân Cường làm lễ trước khi khâm
liệm nhà
vua (Ảnh M.T)
1. Khi chiếc quan tài kính - nơi bảo
quản thi hài cụ hàng chục năm qua – được mở ra, tôi lấy khăn phủ lên
mặt cụ ngay – ông Cường cho biết - Những người trực tiếp tiến hành khâm
liệm có tôi và hai, ba bác sĩ ở Viện 108 và anh Nguyễn Mạnh Hà ở Bảo
tàng Lịch sử Việt Nam. Thi hài nhà vua, đúng như tôi phỏng đoán (xem báo
TT&VH số vừa qua) dù vẫn còn rất nguyên vẹn, nhưng đã cứng lại rồi,
cho nên không thể tiến hành “mặc” lại áo cho cụ khi khâm liệm, mà phải
dùng cách khác. Chúng tôi trải chăn tiểu liệm và chăn đại liệm ra, rồi
cuốn 1 chiếc áo hoàng bào, 1 áo long bào, 2 áo lụa, 4 chiếc quần cho cụ,
lại đeo bít tất chân, đeo găng tay, đội mũ cho cụ…. Sau đó, thi hài cụ
được bọc lại trong trong chăn tiểu liệm rồi bên ngoài lại được bọc tiếp
bằng chăn đại liệm…
Điều tôi ấn tượng là quần áo cụ do dòng họ Lê
chuẩn bị được làm rất công phu, vải rất đẹp. Khi khiêng cụ lên, chúng tôi
phải rất cẩn thận để không làm ảnh hưởng đến thi hài cụ. Mọi việc cuối
cùng đều diễn ra rất tốt đẹp, không hề có bất kỳ sự cố nào. Quá trình
khâm liệm có sự chứng kiến của dòng họ Lê và một số vị lãnh đạo.
Sau
khi khâm liệm xong, người của Bảo tàng Lịch sử VN có đưa cho tôi một
bọc đồ tùy táng, trong đó tôi thấy có những đồng tiền cổ. Đây là tiền
“gửi tặng” cụ…Còn nhiều chi tiết khác tôi xin được giữ bí mật để kể
trong cuốn sách “Những xác ướp cổ ở Việt Nam” của tôi sẽ ra mắt tới đây.
Về chiếc quan tài nặng 700kg, được làm bằng gỗ Hồng Tâm do dòng họ
Lê tìm kiếm trong "dân gian", ông Cường nhận xét rằng chiếc quan tài này
làm rất “chuẩn” (quan tài đóng chốt ở trên). Việc xây quách cho mộ vua ở
Thanh Hóa cũng rất hợp lý vì đã đảm bảo được việc chôn cất “trong quan
ngoài quách” như mộ hợp chất thời xưa.
2. “Về mặt tâm linh, khi
khâm liệm cho cụ xong, đưa cụ về Thanh Hóa, tôi cảm thấy rất hỉ hả - ông
Cường tâm sự tiếp - Từ lâu tôi đã có ý kiến rằng, những xác ướp cổ của
chúng ta sau khi khai quật nghiên cứu thì nên mai táng lại, chỉ giữ lại
những đồ túy táng. Lý do là vì chúng ta chưa đủ điều kiện bảo quản lâu
dài (muốn bảo quản phải đưa vào môi trường chân không…). Trước đây khi
được hỏi ý kiến thì tôi cũng tán thành việc đưa cụ về Thanh Hóa. Nay thì
đã thành sự thật. Khu vực hoàn táng cụ, người ta sẽ xây dựng thành một
khu lăng mộ rất đẹp, xứng đáng với công lao của cụ trong lịch sử. Cụ là
một ông vua hiền tài, trong giai đoạn trị vì, đất nước được thanh bình…
Sau
một đêm và một ngày làm việc cật lực, tôi vừa tranh thủ ngủ bù và bây
giờ tỉnh dậy thấy rất thanh thản, ngủ không “mê” gì cả, và mọi người
trong đoàn đều thấy như vậy.
Đưa nhà vua trở về Thanh Hóa, đi đến đâu
cũng thấy người dân ra đón rất đông. Khi về đến Thanh Hóa, mưa rơi lất
phất, lúc làm lễ thì trời sáng ra. Mọi việc đã thành công mỹ mãn”.
Đông Kinh
|