Thế giới

"Ngủ" quên trên vùng sinh khí!

12/07/2009 06:37 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sự ra đời của Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc truyền thống Huế (06/2007) đã tạo nhiều thuận lợi cho việc gìn giữ và phát triển làng nghề đúc đồng Phường Đúc.

Thế nhưng, việc khai thác những lợi thế sẵn có mà địa chỉ này mang lại đến nay vẫn còn nhiều điều cần suy ngẫm...

Quan cảnh vắng vẻ bên trong lẫn bên ngoài nhà trưng bày...


Đi vào sự yên tĩnh...

Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc truyền thống Huế được xây dựng trên khu đất 2.200 mét vuông tại phường Phường Đúc, TP.Huế với tổng kinh phí xây dựng khoảng 3,5 tỷ đồng và chính thức đưa vào phục vụ du khách vào khoảng tháng 6/2007. Thực tế đến lúc này lượng du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử làng nghề hay mua những món hàng, món quà lưu niệm do chính tay những nghệ nhân được xếp loại lão làng trong giới đúc đồng cả nước vẫn khá khiêm tốn (ở phường Phường Đúc hiện có 7 nghệ nhân đã được công nhận là nghệ nhân cấp quốc gia và cấp tỉnh...).

Trung tâm có một khu nhà trưng bày khang trang, sạch đẹp rộng khoảng 400 mét vuông và phía bên ngoài có 12 kiốt cho các chị em là con cháu của gia đình nghệ nhân, những hộ đang còn “nổi lửa” đúc đồng dùng làm nơi trưng bày, bán các sản phẩm làng nghề đúc truyền thống Huế. Nếu nhìn sơ lược thì đây là một cách làm rất phù hợp, bởi lẽ trong đó đã có sự tính toán đến “cần câu” và “con cá”.  Nhưng thực tế lưu lượng khách đến tham quan, mua bán, tiêu thụ các sản phẩm lưu niệm bằng đồng được sản xuất tại làng nghề này so với mức sản xuất, gia công có thể, vẫn còn một sự chênh lệch.


Ông Nguyễn Tiến Long – Phó chủ tịch UBND phường Phường Đúc, TP.Huế - Giám đốc Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc truyền thống Huế cho biết: “ Mỗi tháng, các hộ đúc đồng hiện nay chỉ nổi lửa từ một đến hai lần...”. Đây là con số chưa phản ánh đúng thực tế sản xuất, gia công, trình độ tay nghề của vùng đất tập trung nhiều thế hệ nghệ nhân cấp quốc gia, cấp tỉnh, cũng như lớp thợ có trình độ tay nghề cao đang ngày đêm được tiếp lửa tâm huyết để kế thừa và phát triển nghề truyền thống của ông cha.

Qua tìm hiểu, sở dĩ Trung tâm này ít được các đoàn du khách biết đến, ghé tham quan, là có nhiều nguyên nhân. Nhưng có lẽ sâu xa nhất vẫn là do “nó” chưa được các đơn vị lữ hành, du lịch đưa vào các tour tuyến có tổ chức để phục vụ du khách trong hành trình tìm hiểu, khám phá Huế. Ở đây chỉ mới dừng lại ở việc phục vụ các tour tuyến tự do nên sức mua sắm cũng như cơ hội quảng bá thương hiệu rộng rãi thường thấp hơn rất nhiều so với hạng khách “sang” đi theo tua tuyến có tổ chức hẳn hoi...


Cạnh đó, tình trạng kinh doanh của các kiốt tại đây cũng không kém phần “heo hút”. Theo quan sát của chúng tôi trong một buổi sáng, ở đây chỉ có khoảng 50% kiốt hoạt động, (trong đó có cả kinh doanh cà phê ban ngày lẫn ban đêm), còn lại đều cài then, chốt cửa... Chị Lê Thị Hường - chủ kiốt Nguyễn Văn Trai cho biết: “Hàng ngày có rất nhiều xe ô tô chở các đoàn khách du lịch chạy ngang qua, nhưng tất cả đều không dừng, ghé, đỗ tham quan... mà chỉ chạy thẳng. Ngay bản thân chị cũng không hiểu lý do vì sao?”. Thỉnh thoảng lâu lâu mới có một nhóm khách tour tự do ghé qua và mua sản phẩm đúc đồng tại đây, còn lại đối tượng khách hay ghé qua đây chủ yếu là những người bản địa có nhu cầu cáp giá đổi đồng, mua chuông, đèn, lư hương hay tượng phật cỡ lớn về sử dụng là chính, chứ ít có ai vào tham quan khu nhà trưng bày hay mua sản phẩm lưu niệm có kích thước nhỏ.

Khát luồng “gió mới”...

Khác với nhiều điểm kinh doanh hàng lưu niệm khác, ở đây là một khung cảnh vắng hoe, đìu hiu với một anh bảo vệ kiêm nhiều vai. Trong suốt thời gian trao đổi, anh là người duy nhất có mặt giới thiệu và hướng dẫn. thực tế cho thấy, đa phần những kiốt này chỉ bán được hàng vào khoảng từ buổi sáng cho đến khoảng 11 – 12h trưa là bắt đầu vắng khách… Hiện trước mặt hai bên lối vào Trung tâm đã có trồng cây, song số cây trồng này phải mất đến 10 – 15 năm nữa mới có khã năng che phủ, tạo bóng mát dễ chịu.


Đóng cửa vì buôn bán ế ẩm

Ông Nguyễn Tiến Long cho biết: “Hiện vấn đề đưa Trung tâm này vào các tour tuyến có tổ chức đã được kiến nghị nhiều lần lên các cấp, ngành liên quan, thế nhưng đến nay mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết…”  Điều chỉnh sớm, hợp lý, Huế sẽ có thêm một địa chỉ hấp dẫn, uy tín, đáng tự hào trong hệ thống các điểm đủ sức đảm đương sứ mệnh giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của một vùng đất giàu truyền thống.

Hai năm là thời gian không dài, nhưng đủ để cho các ý tưởng trở thành hiện thực; những nổ lực tâm huyết cải thiện hiệu quả có thể ra đời và đưa vào ứng dụng để kịp thời xoay chuyển tình thế, “giải thoát” vẻ yên tĩnh, cổ kính rêu phong của một địa chỉ vốn vẫn được nhiều người hiểu là nơi nhộn nhịp khách qua lại.

Đức Phương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm