Kiều nữ và đại gia

16/08/2009 10:20 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Tin Chương Tử Di chia tay với người chồng chưa cưới gốc Israel Vivi Nevo mới đây đang lan truyền rộng rãi trên mạng và báo chí, không chỉ ở Trung Quốc.

Thật ra những mối tình kiểu Hollywood rày nắng mai mưa không còn xa lạ với những ngôi sao Trung Quốc hay các nước châu Á khác như Việt Nam, Nhật Bản vốn xưa nay có truyền thống tôn thờ trinh tiết và lòng chung thủy.

Chuyện “chia tay” của Chương Tử Di với Vivi Nevo nóng sôi lên vì có quá nhiều nghi vấn. Nhiều người buồn cho hoa đán hồn nhiên của Tiệc Đêm nếm trái đắng thất tình, nhưng không ít người khẳng định nàng công chúa con nhà lành và nết na của điện ảnh Hoa ngữ ăn phải quả lừa của anh chàng đại gia “dzỏm”.  Chuyện thật hư chưa biết (và có lẽ không bao giờ biết), nhưng với thương hiệu Chương Tử Di và khuôn mặt khả ái vào bậc nhất Trung Hoa từng ngang ngửa với Củng Lợi về sắc và tài, chúng ta sau khi buồn một phút cho người đẹp cũng muốn suy nghĩ về cái mốt của thời đại là những cuộc tình giữa kiều nữ và đại gia.

Thật khó định nghĩa và giải thích tình yêu. Điều đó ai cũng biết. Cho nên cũng thật khó chen ngang mà bàn luận xem cặp này cặp kia họ yêu nhau vì cái gì. Vì sắc, vì tài, vì tiền hay địa vị xã hội (cái này luôn gắn với tiền, càng cao càng kiếm được nhiều… tiền). Nhưng chúng ta đã chứng kiến cảnh kiều nữ - đại gia sau bao nhiêu năm được chiêm ngưỡng người đẹp từ các cuộc thi hoa hậu đến chương trình giải trí. Hầu như sau khi trở thành người đẹp của dư luận thì người đẹp nào cũng sẽ là của một người giàu mà chúng ta quen gọi là đại gia. Các cặp hoa hậu – đại gia thực sự đã thành tấm gương cho một mốt mới về tình yêu và hôn nhân ở khắp các cung bậc nhan sắc. Hễ có chút nhan sắc là người ta mơ tưởng sẽ lấy được đại gia, từ cô cắt tóc gội đầu đến nàng ca sĩ. Phải chăng đó là một trong những đóng góp to lớn của các hoa hậu?

Chuyện đó là quyền của mỗi người, anh có tiếc đứt ruột khi người yêu đi lấy chồng cũng chỉ hát vài câu than thân hái hụt “nụ tầm xuân trong vườn cà” huống gì người ta là của công chúng chứ đâu của anh? Nhiều người phân tích: cái gì cũng có giá của nó, sắc đẹp là của trời cho, là của quý của mỗi người đẹp, nó phải có giá, càng đẹp giá càng cao! Thật quá có lý khi người ta đang mê mẩn “thị trường hóa” mọi thứ.

Nhưng câu hỏi đặt ra là: vậy thì tình yêu có chút gì trong đó không? Tình yêu ở đâu trong những cuộc tình sắc – tài – tiền ấy? Tình yêu có còn không hay đã chết, ít nhất trong giới người đẹp? Người ta đang trách Chương Tử Di bị lừa vì ham giàu nên ăn phải quả đắng. Và chắc chắn không ít người đẹp của chúng ta – từ cô gội đầu đến nàng ca sĩ – đã phải nếm mùi vàng gải trong các cuộc hôn nhân hay cặp bồ với đại gia.

Riêng tôi, tôi tin tình yêu vẫn còn nguyên đó để ban phát hạnh phúc thực sự cho con người. Không phải đợi đến lúc té ngửa ra như Chương Tử Di người ta mới hiểu được một cuộc tình mà không có tình yêu dù ngồi trên vàng bạc và những con số trong tài khoản ngân hàng, sẽ bấp bênh và cay đắng làm sao!

Nguyễn Quang Thân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm