(TT&VH) - Chúng tôi có dịp đi qua rừng Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, khu vực nằm trên địa bàn huyện Sa Thầy, Kon Tum thuộc quyền quản lý của trạm quản lý bảo vệ rừng Tam An.
Những gì nhìn thấy thật xót xa. Tiếng cưa máy thoải mái rú rít trong những cánh rừng trước đây là nguyên sinh, và tất nhiên không hề thấy bóng dáng của những người làm công việc bảo vệ rừng.
Trụ sở trạm tiêu điều, cỏ mọc đầy sân.
Cây cối trên đỉnh Chư Tan Kra bị đốt phá làm nương rẫy.
Trâu kéo gỗ về bản.
Gỗ bị xẻ trộm dấu ở ven rừng.
Một thân cây vừa bị đốn hạ bằng cưa máy, vết mùn cưa còn vương vãi. Khi thấy người lạ đi qua, nhóm thợ sơn tràng này đã bỏ trốn.
Phá rừng để trồng sắn?
Sẽ chỉ còn là những đỉnh đồi trọc, trong một ngày không xa.
Một lâm tặc đang dùng cưa máy để đốn hạ hàng loạt cây gỗ lớn.
Phóng sự ảnh của Thế Vinh