(TT&VH) - Những thành quả đã đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng tại nước ta trong những năm qua ghi dấu những tấm gương các cán bộ, đảng viên đã kiên quyết tố giác, đấu tranh với những hành vi tham nhũng, không quản ngại khó khăn, gian khó và những hệ lụy phiền toái từ công việc đấu tranh đó.
"Bị cô lập, bôi nhọ, trù dập..., nhưng bất chấp mọi trở ngại, tôi vẫn tin vào Đảng, vào Chính phủ, tôi đã đấu tranh đến cùng" - ông Lê Thiên Long, cán bộ Ban kiểm soát của TCty Vật tư nông nghiệp tâm sự về những khó khăn, trắc trở và lý do giúp ông quyết định viết đơn tố cáo những việc làm sai trái xảy ra ngay trong đơn vị mình.
Ngay từ những năm 2002, trên cương vị Phó phòng Kế toán, ông Lê Thiên Long đã luôn có những góp ý thẳng thắn mang tính xây dựng cho ban lãnh đạo TCty về những việc làm sai nguyên tắc quản lý tài chính. Hậu quả của những lời góp ý đó là ông bị điều chuyển sang Ban quản lý dự án chăn nuôi gia súc để "ngồi chơi, xơi nước". Năm 2006, khi trở thành thành viên Ban kiểm soát TCty, trước những việc làm tiêu cực ngày càng trở nên trầm trọng diễn ra tại đơn vị, ông Long đã âm thầm thu thập chứng cứ, tài liệu với mục tiêu ngăn chặn những hành vi tiêu cực, bòn rút của công thu lợi cá nhân của một số lãnh đạo. Tháng 4/2007, ông đã gửi đơn tố cáo TGĐ TCty Vật tư nông nghiệp Trần Văn Khánh về những sai phạm như chuyển lãi doanh nghiệp nhà nước về công ty tư nhân "sân sau"; lợi dụng chính sách cổ phần hóa doanh nghiệp để chiếm đoạt tài sản Nhà nước; vi phạm các chính sách về quản lý tài chính, quản lý tài sản công...
Vượt qua những thời gian bị cô lập, bôi xấu, trù dập sau khi dũng cảm dám đứng lên vạch rõ sự việc sai trái trong đơn vị, việc làm của ông Long đã mang lại những kết quả tích cực khi cơ quan công an đã điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với những người vi phạm, thu hồi gần một trăm tỷ đồng cho Nhà nước. Ông tâm sự: "Tôi đấu tranh đề đòi lại sự công bằng, vì không muốn tiền bạc của Nhà nước bị chiếm đoạt phi pháp, chứ thực lòng tôi không muốn ông Khánh bị bắt. Khi ông ấy bị bắt, tôi rất buồn, vì dù sao chúng tôi cũng đã nhiều năm công tác cùng nhau".
Ở tuổi “xưa nay hiếm“, từ năm 2001 hai sỹ quan quân đội đã nghỉ hưu Nguyễn Văn Vượng và Hoàng Cường ở phường Bưởi, quận Tây Hồ vẫn đang là nhân tố tích cực, đầu tàu trong công tác phòng, chống tham nhũng, đấu tranh với những hành vi tiêu cực xảy ra trên địa bàn. Từ những lá đơn tố cáo của ông Vượng, ông Cường, các cơ quan chức năng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, ra quyết định thu hồi hàng ngàn mét vuông đất được cấp trái phép và xử lý các cán bộ vi phạm.
Ông Vượng tâm sự, với 80 năm tuổi đời, 52 tuổi Đảng, ông thấu hiểu việc làm đấu tranh phòng chống tham nhũng là rất khó khăn, gay go và quyết liệt. Cần phải xác định nguyên tắc "xây để chống", vừa đấu tranh với cái sai vừa đóng góp ý kiến xây dựng Đảng bộ, chính quyền cơ sở vững mạnh, kết hợp với tuyên truyền, giáo dục nhân dân để biến việc chống tiêu cực trở thành ý chí của Chi bộ Đảng ở cơ sở và là ý nguyện của người dân. Bên cạnh đó, theo ông Vượng, trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng cần phải đảm bảo những nguyên tắc của Đảng và Nhà nước như không khiếu kiện đông người, không khiếu kiện vượt cấp và luôn phải đảm bảo giữ ổn định chính trị địa phương.
Vẫn còn rất nhiều người như ông vẫn đang kiên cường trong cuộc chiến đấu chống giặc "nội xâm" đầy nguy hiểm và để công tác phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả hơn, rất cần có những biện pháp khuyến khích, nhân rộng những tấm gương điển hình dám đối mặt với khó khăn, hiểm nguy trên trận chiến này.
H.T