(TT&VH Online) - Cao điểm 241 (Tân Lâm) nằm trên đồi Đầu Mầu, nay là địa phận giáp ranh giữa hai xã Cam Thành và Cam Nghĩa (Cam Lộ, Quảng Trị).
Trong kháng chiến chống Mỹ, là căn cứ hỏa lực mạnh nhất của Mỹ - Ngụy trong hệ thống phòng thủ Đường 9. Từ ngày 30.03 đến 02.04.1972, lực lượng pháo binh, bộ binh của quân ta với sức tấn công như vũ bão đã đánh sập căn cứ này góp một phận chiến lược quan trọng trên mặt trận phía Tây, đi đến giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị. Cũng tại nơi đây đã diễn ra khoảnh khắc mang biểu tượng tuyệt đẹp, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn Vinh Quang trao cho Fidel Castro (Chủ tịch nước Cu Ba) lá cờ truyền thống của sư đoàn trong cuộc mít tinh tổ chức trên Cao điểm 241 (ngày 16.09.1973).
Tượng đài Cao điểm 241 (Tân Lâm) chơi vơi giữa um tùm cây cỏ
Tại Km 25 - Quốc lộ 9, được gắn hai tấm biển lớn là: “Di tích lịch sử Cao điểm 241 (Tân Lâm) cách 3km”. Nhưng bây giờ, đến tượng đài kỷ niệm chiến thắng ấy chỉ còn khoảng đất hoang vu. Rong rêu, cỏ dại, cây cối mọc lên che khuất gần nửa tượng đài. Những mặt đá lớn ốp quanh khắc họa những hình ảnh chiến đấu bị đổ xuống, nằm ngả nghiêng và bị cỏ dại che khuất. Bảng ghi lại chiến công đã phai mờ, không thấy rõ chữ. Tượng đài chỉ còn những cột, khối bê tông đứng chơi vơi giữa um tùm cây lá (ảnh).
Anh Trần Xuân Thảo, một người dân lao động cạnh tượng đài cho biết: “Thanh niên ở đây nhiều đứa chẳng biết cái tượng đài ni là để làm chi nữa rồi! Thằng con tui lớp 10 rồi. Rứa mà cách đây mấy ngày hai cha con đi làm vườn, tui chỉ và nói rõ, nó mới biết. Chứ lâu ni, nó không hề biết!”
Mùa nắng đẹp đã về nơi Quảng Trị, sẽ có những chuyến về chiến trường xưa. Nếu những cựu chiến binh đã tham gia chiến đấu nơi đây về thăm lại, họ sẽ nghĩ sao? Và theo những tấm biển lớn chỉ dẫn ngoài Quốc lộ 9, nếu khách du lịch tìm đến Di tích lịch sử Cao điểm 241, khách sẽ tham quan gì?
Trong kháng chiến chống Mỹ, là căn cứ hỏa lực mạnh nhất của Mỹ - Ngụy trong hệ thống phòng thủ Đường 9. Từ ngày 30.03 đến 02.04.1972, lực lượng pháo binh, bộ binh của quân ta với sức tấn công như vũ bão đã đánh sập căn cứ này góp một phận chiến lược quan trọng trên mặt trận phía Tây, đi đến giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị. Cũng tại nơi đây đã diễn ra khoảnh khắc mang biểu tượng tuyệt đẹp, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn Vinh Quang trao cho Fidel Castro (Chủ tịch nước Cu Ba) lá cờ truyền thống của sư đoàn trong cuộc mít tinh tổ chức trên Cao điểm 241 (ngày 16.09.1973).

Tại Km 25 - Quốc lộ 9, được gắn hai tấm biển lớn là: “Di tích lịch sử Cao điểm 241 (Tân Lâm) cách 3km”. Nhưng bây giờ, đến tượng đài kỷ niệm chiến thắng ấy chỉ còn khoảng đất hoang vu. Rong rêu, cỏ dại, cây cối mọc lên che khuất gần nửa tượng đài. Những mặt đá lớn ốp quanh khắc họa những hình ảnh chiến đấu bị đổ xuống, nằm ngả nghiêng và bị cỏ dại che khuất. Bảng ghi lại chiến công đã phai mờ, không thấy rõ chữ. Tượng đài chỉ còn những cột, khối bê tông đứng chơi vơi giữa um tùm cây lá (ảnh).
Anh Trần Xuân Thảo, một người dân lao động cạnh tượng đài cho biết: “Thanh niên ở đây nhiều đứa chẳng biết cái tượng đài ni là để làm chi nữa rồi! Thằng con tui lớp 10 rồi. Rứa mà cách đây mấy ngày hai cha con đi làm vườn, tui chỉ và nói rõ, nó mới biết. Chứ lâu ni, nó không hề biết!”
Mùa nắng đẹp đã về nơi Quảng Trị, sẽ có những chuyến về chiến trường xưa. Nếu những cựu chiến binh đã tham gia chiến đấu nơi đây về thăm lại, họ sẽ nghĩ sao? Và theo những tấm biển lớn chỉ dẫn ngoài Quốc lộ 9, nếu khách du lịch tìm đến Di tích lịch sử Cao điểm 241, khách sẽ tham quan gì?
Nguyên Phong