Nhiều gia đình đang rơi vào cảnh “khóc dở mếu dở” vì người giúp việc cũ thì biệt tăm, còn các trung tâm giới thiệu việc làm thì luôn lắc đầu từ chối cung cấp chỉ vì “cháy” người giúp việc.
Khan hiếm "ô sin quê"
“Không có người giúp việc nên cứ phải ba đầu sáu tay, vừa lo cửa hàng tạp hoá, vừa chợ búa, cơm nước, chăm con mới được 5 tháng, lại phục vụ ông bà,… Việc từ nhỏ đến lớn đều qua tay, chả đi được đâu cả”, chị Hoài (Thanh Xuân, Hà Nội) bức xúc vì ô sin nhà chị… trốn biệt ngay sau Tết.
Theo tìm hiểu của chúng tôi dịp ra Tết, các trung tâm môi giới việc làm, giới thiệu người giúp việc đổ chuông điện thoại không ngớt. Tuy nhu cầu lớn, nhưng hầu hết các trung tâm đều không thể đáp ứng được, vì những người giúp việc đều đang lưu luyến gia đình ở quê, chưa chịu lên làm việc. Sớm nhất cũng phải qua rằm tháng Giêng mới bắt đầu có người.
Anh Ngọc Tuyền, Giám đốc trung tâm giới thiệu việc làm trên đường Nguyễn Trãi, cho biết: Đã thành lệ, thời gian này luôn là cao điểm… sốt ô sin. Một ngày trung tâm nhận đến hơn 50 cuộc điện thoại hỏi tìm người giúp việc nhưng cũng đành từ chối.
Cũng vì ô sin đang thành ... của hiếm nên để hy vọng có được người giúp việc sớm nhất, gia chủ phải đặt trước 200.000 - 300.000 đồng ngoài khoản phí phải trả 400.000 - 500.000 đồng cho các trung tâm môi giới.

Tìm cứu cánh ở "ô sin phố"
Tuy nhiên, do nắm được tâm lý cần người gấp, không chỉ các trung tâm mà người giúp việc tự do cũng “mè nheo” đòi tăng giá, nhất là với những người đã làm lâu năm, thạo các thiết bị điện tử gia dụng, có kỹ băng chăm sóc người ốm và trẻ nhỏ.
Chị Hoàn (Thành Công, Hà Nội) thường hay chia sẻ kinh nghiệm: Không nên tìm người ở quê để tránh những khác biệt về nếp sống, thói quen.
“So với ô sin quê, thuê được ô sin phố giúp việc theo giờ tiện hơn nhiều vì gia chủ không phải lo khoản ăn, khoản ngủ. Hơn nữa, họ vừa rành chợ búa, thạo đồ điện tử gia dụng, vừa tinh tế, khéo chăm người già, lại không ngọng líu ngọng lô để trẻ con học theo”, chị Hoàn tính toán.
Giá phục vụ kiểu này cũng khá mềm, chỉ 13.000 - 14.000 đồng/giờ, mỗi ca làm việc thường kéo dài khoảng 3 - 4 giờ.
Chị Oanh (Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội) tự hào với kinh nghiệm giữ chân người giúp việc chia sẻ: Nhiều gia đình đã làm “hư” ô sin, trở nên phụ thuộc vào họ đến mức “chiều như chiều vong”.
Chị cho rằng nên tôn trọng người giúp việc nhưng vẫn nên giữ một khoảng cách nhất định, chứ không thể cư xử thân tình đến mức như bạn bè hoặc đồng hương. Vì vậy, gia chủ đặc biệt không nên xen vào những vấn đề cá nhân riêng tư của người giúp việc cũng như không nên kéo họ vào những việc riêng của gia đình.