Thế giới

Ăn Tết... ăn để sống mà!

03/02/2009 10:53 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Vẫn còn là những ngày đầu năm mới, nói chuyện chết chóc thật ra cũng chẳng nên, nhưng con số ... ấn tượng quá, không thể không chú ý đến: Cục C26 - Bộ Công an cho biết, trong năm ngày Tết (từ ngày 30 tết đến hết mùng 4) cả nước xảy ra 248 vụ tai nạn giao thông, làm chết 205 người, bị thương 241 người. Trung bình mỗi ngày tết có ... 41 người chết và 48 người bị thương vì tai nạn giao thông! (Theo Dân Trí).
 
Ảnh: minh họa

Vụ tai nạn được coi là thảm khốc nhất trong nhiều năm trở lại đây xảy ra vào ngày 30 Tết tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Một con đò chở người dân đi sắm Tết ngang sông Gianh bị lật giữa dòng, 42 người phải bỏ mình khi thời khắc giao thừa đã cận kề.

Vì sao có nhiều cái chết tức tưởi giữa lúc mọi người đang vui xuân đến như vậy? Do đường xá, do tổ chức giao thông yếu kém, do phương tiện không an toàn hay... do con người?

Nhiều người vẫn cho là cuộc sống này rất phù du, sống nay chết mai không thể biết trước được. Đó có phải là ngụy biện? Cuộc sống phù du hay con người đang dửng dưng với số phận của chính bản thân mình và số phận của những người xung quanh?

MrKen

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm