Thế giới

Thị trường Hà Nội sau Tết: Chậm chạp khởi động

30/01/2009 14:10 GMT+7 Google News
Đến mồng 4 Tết, thị trường Hà Nội dường như vẫn chưa lấy lại sự sôi động của một trung tâm thương mại dịch vụ lớn của cả nước.
 
Theo ghi nhận của chúng tôi, một số siêu thị, trung tâm thương mại và các chợ đã mở cửa trở lại nhưng vẫn khá thưa vắng cả người mua lẫn người bán.

Siêu thị giữ giá để hút khách

Mở cửa sớm nhất trong số các siêu thị tại Hà Nội là hệ thống siêu thị của Hapro Mart. Bà Doãn Thị Thành, Phó Giám đốc siêu thị Hapro Mart cho biết: Các điểm siêu thị lớn tại các khu đông dân cư như Thanh Xuân, Giảng Võ, Lò Đúc… mở cửa sớm từ mồng 3 Tết và cho đến mồng 4 Tết thì tất cả các siêu thị của Hapro đều đã đồng loạt hoạt động trở lại. Hệ thống các siêu thị Hapro Mart vẫn duy trì nguồn hàng phong phú, đủ cả từ nhóm hàng tiêu dùng, đồ uống đến thực phẩm... Đặc biệt, giá của tất cả các nhóm hàng vẫn được giữ ổn định như trước Tết. Ngay cả với nhóm hàng thực phẩm tươi sống và rau củ cũng vẫn giữ giá ổn định như trước Tết. Cụ thể: Giá thịt lợn từ 70.000- 80.000 đồng/kg, thịt bò từ 120.000- 130.000 đồng/kg…

Mở cửa từ mồng 4 Tết, siêu thị Unimart cũng đã tăng cường nhóm hàng thực phẩm để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của bà con. Ông Lê Ngọc Dũng, Phó Giám đốc siêu thị khẳng định: "Giá thực phẩm, rau củ của siêu thị những ngày sau Tết rẻ hơn thị trường tự do. Thịt gà thả đồi là 70.000 đồng/kg, thịt lợn từ 50.000- 60.000 đồng/kg, thịt bò Úc 200.000 đồng/kg. Rau cải, rau muống khoảng 3.000 đồng/bó, cà chua 15.000 đồng/kg… Ngay cả các loại cá đồng cũng không tăng giá, vẫn giữ từ 40.000 - 50.000 đồng/kg. Riêng nhóm hàng hải sản có tăng giá đôi chút so với ngày bình thường do nguồn cung không dồi dào trong khi sức tiêu dùng tăng".

Để giữ giá dịp sau Tết ổn định, thậm chí còn rẻ hơn từ 10 - 20% so với thị trường tự do, các siêu thị phải kiên trì đàm phán với các nhà cung cấp nhưng sức tiêu dùng năm nay không mạnh. Ông Lê Ngọc Dũng cho biết: "Những ngày trước Tết, doanh số bán hàng có thể gấp 3-5 lần ngày thường nhưng năm nay, sức mua sau Tết cũng chỉ tương đương những ngày thường".
 
Bà Doãn Thị Thành, Phó Giám đốc siêu thị Hapro Mart lý giải: "Người dân vẫn có thói quen tích trữ thực phẩm từ trước Tết. Hơn nữa, người dân vẫn có thói quen ăn tươi nhưng thực phẩm tại siêu thị đa phần là đồ đông lạnh. Một nguyên nhân khác là do kinh tế khó khăn nên người dân tiết kiệm tiêu dùng hơn mọi năm".

Giới kinh doanh thương mại dự đoán: Thị trường tự do chỉ tăng giá vài ngày sau Tết do nhu cầu làm cơm hóa vàng, liên hoan… nhưng sau đầu tuần tới (tức là từ mồng 9 - 10 Tết) khi nguồn hàng thực phẩm, rau củ… từ các địa phương cung cấp cho thị trường Hà Nội trở lại như bình thường, giá cả sẽ sớm ổn định trở lại chứ không tăng mạnh như mọi năm.

Dịch vụ tranh thủ "chém"

Thời tiết Hà Nội những ngày sau Tết vẫn còn rét buốt, nhiều gia đình chọn taxi để đi lại chúc Tết, lễ chùa nên dịch vụ taxi tương đối đắt hàng. Hầu hết các hãng taxi đều thông xe trong ngày đầu năm, nhiều hãng còn tăng cường thêm xe nhưng tình trạng "cháy" xe vẫn diễn ra. Ông Đào Vũ Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc phụ trách vận tải Tập đoàn Mai Linh Đông Bắc bộ cho biết: “Hãng taxi Mai Linh có đến hơn 1.000 xe, nhưng trong những ngày Tết và sau Tết, nhiều thời điểm cung vẫn không đáp ứng được cầu do nhu cầu đi lại bằng taxi tăng mạnh. Không chỉ có khách đi trong thành phố mà rất đông khách thuê xe đường dài để về quê chúc Tết, đi lễ chùa… nên lượng xe huy động cũng rất khó".

Giá ghi trên vé chỉ 2.000 đồng, nhưng khách phải trả những 10.000 đồng cho một lần gửi xe.
Đắt hàng không kém là các hàng ăn uống đường phố phục vụ thực khách các món bình dân như bún riêu, bún ốc, bánh cuốn… Trong khi các hàng ăn uống đường phố mở hàng từ rất sớm, thậm chí từ mồng 1 Tết thì nhiều nhà hàng tại Hà Nội lại nghỉ Tết khá dài. Nhiều đấng mày râu tìm đỏ mắt cũng không thấy quán nhậu vì các quán nhậu có tiếng với không gian rộng như Hải Xồm, Lan Chín… cho đến mồng 4 Tết vẫn đóng cửa im ỉm.
 
Anh Vinh, phụ trách kinh doanh của nhà hàng Hải Xồm tại Giảng Võ cho biết: "Năm nay, nhà hàng mở cửa muộn hơn mọi năm, phải tới mùng 8 mới mở cửa trở lại là do mùng 6 - 7 Tết vẫn rơi vào thứ 7 và chủ nhật".
 
"Muốn tìm một quán lịch sự để ăn mà đi mỏi cả chân sáng mồng 4 vẫn không có chỗ" - anh Q.V (Lê Thánh Tông) than thở. Nhiều thực khách nhận xét: Các nhà hàng của ta "thua" các nhà hàng của Tây vì mùng 2 Tết là thương hiệu đồ ăn nhanh nổi tiếng như Loterria, Kentucky… đã mở hàng rồi.
 
Phần vì nhu cầu của người dân tăng, phần vì ăn theo Tết nên giá cả của các loại hình dịch vụ tăng chóng mặt. Bún ốc, bún riêu, những món ăn bình dân thường ngày chỉ từ 10.000- 15.000 đồng/bát thì dịp sau Tết tăng gấp đôi, từ 20.000 - 25.000 đồng/bát, nộm bò khô từ 10.000 đồng tăng lên 20.000 đồng/bát…
 
Nhưng chặt chém mạnh tay nhất là các điểm dịch vụ trông giữ xe tự phát. Giá gửi xe máy theo quy định của thành phố là 2.000 đồng/lần nhưng chẳng mấy điểm trông giữ xe thu tiền theo quy định. Giá gửi xe tại điểm đền, chùa, các trung tâm thương mại, các điểm vui chơi giải trí trung bình từ 5.000 - 10.000 đồng, có những nơi còn "hét" giá tới 20.000 đồng cho một lần gửi xe máy… Anh Nguyễn Văn Mạnh bức xúc: "Tôi gửi xe máy để đi lễ tại phủ Tây Hồ vào mùng 2 Tết phải trả tiền 10.000 đồng, trong khi đó, giá ghi trên vé thì chỉ có 2.000 đồng". Đi lễ tại chùa Quán Sứ, chị Thu Hà cũng phải trả 5.000 đồng cho một lần gửi xe.

(Theo Tin Tức)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm