(Tin Tức) - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009, một tin vui đến với tất cả người dân Bạc Liêu, đặc biệt là những hộ nghèo, khi Bạc Liêu công bố cơ bản xóa dứt điểm nhà ở tạm bợ, dột nát. Tết này, có thêm hàng trăm ngôi nhà xây mới, ấm cúng, những ngôi nhà ước mơ của biết bao gia đình nghèo.
Ấm áp những ngôi nhà đại đoàn kết
Cầm quyết định trao tặng căn nhà đại đoàn kết trên tay, ông Trần Ngọc Sáng, ấp Giồng Giữa B, xã Vĩnh Trạch Đông (thị xã Bạc Liêu, Bạc Liêu) vui mừng trào nước mắt, vì năm nay, vợ chồng ông được ở trong ngôi nhà mới để ăn Tết. Hai vợ chồng ông Sáng có 3 người con, nhưng vì quá nghèo nên các con phải đi làm thuê làm mướn ở xứ lạ quê người, chỉ còn hai vợ chồng già nương nhau mà sống. Không đất đai, ruộng vườn, lại ở cái tuổi không còn sức lao động nên mặc dù căn nhà đã dột nát nhiều năm nhưng ông Sáng không có khả năng để sửa chữa. Cho đến khi được ở trong căn nhà mới, vợ chồng ông Sáng vẫn cứ tưởng là giấc mơ.
Niềm hạnh phúc của hai vợ chồng ông Sáng cũng giống với niềm vui của bà Danh Thị Ly, ấp Thị Trấn A, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình. Ở vào cái tuổi xế chiều, nhưng cho đến tận bây giờ bà Ly mới biết thế nào là một căn nhà đúng nghĩa. Ngôi nhà đại đoàn kết được dựng lên thay cho căn nhà lá cũ tạm bợ mà hơn 5 năm qua bà không có khả năng để cất lại. Bà Ly không giấu nổi niềm vui, nói: "Tôi chẳng biết sống được mấy năm nữa, nhưng giờ có nhắm mắt cũng thấy vui vì có được một mái nhà lành lặn".
Niềm vui đó được nhân lên cho hơn 500 hộ nghèo trong tỉnh khi được nhận nhà đại đoàn kết do Ban chỉ đạo Quỹ "Ngày vì người nghèo" của tỉnh tặng trong năm 2008. Một phần kinh phí để xây dựng những ngôi nhà trên do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tài trợ. Với số tiền 50 tỷ đồng được trích từ nguồn quỹ phúc lợi trong năm 2008, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tài trợ xây dựng 5.000 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo tại các tỉnh, thành trong cả nước. Riêng tại Bạc Liêu, 100 căn nhà do Tập đoàn Dầu khí tài trợ cũng được trao tặng cho các hộ nghèo.
Ước vọng an cư lạc nghiệp
Được trao tặng căn nhà đại đoàn kết trị giá 15 triệu đồng, vợ chồng anh Nguyễn Hùng Nhanh, ấp Xóm Lẫm, xã Hiệp Thành, thị xã Bạc Liêu vô cùng xúc động. Gần nửa đời người, dù anh có nằm mơ, anh Nhanh còn không dám nghĩ là mình được sống trong căn nhà tường kiên cố, rộng rãi, thoáng mát vừa mới xây. Đây là niềm mơ ước từ lâu của vợ chồng anh, có nhà cửa đàng hoàng của riêng mình. Anh Nhanh nói: "Ông bà mình thường nói "an cư mới lạc nghiệp", từ nay, vợ chồng tôi đã có mái nhà ấm cúng, không còn lo sợ mưa, gió nữa. Vợ chồng tôi cố gắng làm ăn để vươn lên thoát nghèo, để mình không còn là gánh nặng cho xã hội". Hàng ngày, anh Nhanh đi làm thợ hồ và vợ đi làm cỏ thuê kiếm được gần 70.000 - 80.000 đồng. Giờ đây, cả hai vợ chồng anh Nhanh đang cố gắng đầu tư cho các con đi học để biết cái chữ, không thua kém bạn bè trang lứa. Đám con anh Nhanh vui mừng vì năm nay được ăn Tết trong căn nhà mới và được cha mẹ mua cho mỗi đứa một bộ quần áo mới ăn Tết.
Ông Quảng Trọng Ninh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, cho biết: "Trong những năm qua, mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ hộ nghèo như thành lập quỹ xóa đói giảm nghèo; cho vay xoay vòng không lấy lãi; giúp đỡ hộ nghèo cây - con giống; phổ biến kinh nghiệm, kỹ thuật canh tác; giải quyết việc làm cho con em hộ nghèo…". Với tinh thần "Lá lành đùm lá rách", bà con nhân dân trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ khó khăn, giúp đỡ các hộ nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống và từng bước thoát nghèo bền vững.
Huỳnh Sử