Thế giới

Về nước lặng lẽ làm từ thiện

22/01/2009 21:41 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Mỗi dịp Tết cổ truyền của dân tộc, rất nhiều kiều bào về nước đón Xuân cùng người thân họ hàng. Nằm trong số hàng triệu kiều bào ta ở nước ngoài, gia đình chị Trương Thị Cúc hiện đang định cư ở Na Uy cũng về vui Xuân với quê nhà.
 
Tuy nhiên, trong mỗi lần về quê, thay vì đi du sơn ngoạn thủy, gia đình chị Cúc lại lao vào làm từ thiện. Điều đáng quý ở gia đình này, ngoài tấm lòng yêu thương quê hương cùng những mảnh đời khốn khó, bất hạnh… thì công việc từ thiện của họ diễn ra lặng lẽ.

Chị Trương Thị Cúc là người Sài Gòn chính hiệu, chồng chị là anh Đoàn Văn Cay quê ở Kiên Giang, gia đình anh chị đã định cư tại Vương quốc Na Uy đã hơn 20 năm nay. Thường thì, trước khi về quê, anh chị Cúc ngoài việc dành sẵn một số tiền, còn đi vận động bà con mình ở Na Uy góp thêm để càng có nhiều tiền giúp người nghèo, gặp thiên tai, nhất là bệnh nhân ung bướu càng tốt.

Khánh thành hệ thống nước sạch do gia đình chị Trương Thị Cúc tài trợ tại xã Phước Vĩnh Đông, Cần Giuộc, Long An

Tại quê chồng ở Kiên Giang, chị Cúc đã vận động những người đồng hương tại Na Uy và dành dụm của riêng để xây dựng một ngôi miếu thờ ông tại Vàm Rầy và một cây cầu bằng bê tông tại địa phương. Năm 2006, sau cơn bão lớn nhất, chị mang về ủng hộ 100 triệu đồng, năm 2007 ủng hộ 30 triệu đồng mua hòm tặng Hội chữ thập đỏ Vàm Rầy để giúp người dân trong việc ma chay. Năm 2008, chị mang về gần 400 triệu giúp cho những gia đình và học sinh nghèo ở Bình Đại (Bến Tre) và Rạch Giá… Mới đây, chị đã ủng hộ xây dựng một hệ thống nước sạch trị gần 100 triệu đồng cho Trường tiểu học xã Phước Vĩnh Đông, Cần Giuộc, được UBND tỉnh Long An tặng bằng khen… Hệ thống nước sạch này vừa khánh thành hôm 17/1 và đưa vào sử dụng trước Tết Kỷ Sửu. Thầy và trò cùng người dân ở vùng ngập mặn Phước Vĩnh Đông rất hạnh phúc vì từ nay có nước sạch để dùng.

Anh chị Cúc còn có một người con - cháu Đoàn Thị Thảo Ngọc (đang là sinh viên) cũng thích theo ba má về nước làm từ thiện. Mỗi chuyến đi làm từ thiện ở các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của gia đình chị Cúc đều có sự góp sức của vợ chồng anh Phát - chị Thảo, chị Bân, chị Ba Khá, anh Bình cùng nhiều nhà hảo tâm lặng lẽ khác.

Khi tôi viết những dòng này, chị Cúc đang ở Cà Mau để tặng quà cho đồng bào nghèo đón Xuân. Sau những chuyến đi làm từ thiện về lại Na Uy, chị Cúc đều báo cáo kết quả cho bà con kiều bào nơi chị sinh sống bằng hình ảnh thực tế nên rất được bà con tin tưởng. Cuối năm nay, do tình hình kinh tế khó khăn, chị Cúc về quê âm thầm mà không đi vận động bà con kiều bào. Biết chuyện, nhiều bà con Việt kiều ở Na Uy đã trách móc chị sao không nói để họ cùng góp phần giúp người nghèo ở quê. Để có tiền làm từ thiện, cá nhân gia đình chị Cúc phải dành dụm từng đồng bằng công sức lao động của mình.

Kiều Thanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm