(TT&VH) - Từ 15 đến 20 tháng Chạp, chưa thấy bóng vía chợ hoa Nhật Tân đâu. Mọi năm vào ngày ấy không khí đã nhộn nhịp khác thường. Nhưng hôm nay, ngày 23, không khí đã bắt đầu khởi sắc. Đường Âu Cơ bắt đầu các chuyến đào quất của cửu vạn hoạt động như thoi đưa, vài chục chiếc dream, có khi hơn nữa hoạt động hết công suất lao vào phố. Những chiếc xe tải chở quất cho các đại gia phăm phăm nhằm hướng nội thành
Đang lạnh tê tái, hanh heo khô giòn thì ngày 23 này từ sáng sớm trời ấm dần, phây phây mưa bụi. Trời nồm làm da dẻ dịu đi, không khí thật dễ chịu.
Năm trước, khu chợ hoa chỗ đầu Xuân Diệu cắt Âu cơ ở khẩu trên, công ty hoa lan nào đó chuyển hoa về từ đầu tháng sầm uất cả một vùng, năm nay vắng bóng. Hôm nay chưa thấy thủy tiên, mai trắng và những loại hoa để bàn độc đáo của Đà Lạt xuất hiện. Vẫn dầy một không khí tết nhưng rõ ràng là không vui như mọi năm.
Khoảng 12 giờ trưa, tôi gọi một honda thồ hàng giúp cho việc vận chuyển, bác già bảo đây là tuần làm ăn cật lực cho tết, nhưng vẫn hẻo, từ sáng đến giờ chưa kiếm nổi một trăm. Ông lại lẩm bẩm giá xăng dầu đã giảm xuống 11.000đ/l nhưng vẫn còn là đắt. Cũng lạ, sao ông tìm hiểu giá dầu giảm như thế nào mà khăng khăng cho rằng nếu như ông nhà nước nói giá theo thị trường thì chỉ giá xăng bây giờ chỉ 9000đ/l là cùng. Một độc giả đứng bên quầy báo, nâng lên đặt xuống mấy tờ rồi buông tiếng thở dài "báo chí bây giờ giống nhau thế này thì đọc làm gì”. Một hon đa đỗ xịch bên đường, tay trung niên ngoái lại hỏi một người quen đang loay hoay với mấy mớ rau “đào quất thế nào”, ông kia chừng nhận ra bạn, không ngẩng mặt lên văng thô “tiền quái đâu”.
Mùa xuân lững thững trên phố với những cảnh nghèo. Trừ các đại gia vẫn sầm uất với những cụ đào thế, quất chùm, mai độc, rổn rảng khoe chuyện sắm sanh.
Vậy là vậy thôi, nhưng rồi nhà ai cũng có tết, còn gần một tuần cho sắm sửa ăn chơi.
Đông Ngàn