Thế giới

Nỗi lo biển tiến

12/01/2009 13:03 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Vài năm trở lại đây, những đợt sóng biển lớn liên tục ngoạm sâu vào đất liền nhiều xã vùng biển tại huyện Phú Vang-Thừa Thiên Huế. Tình trạng biển ngoạm sâu vào đất liền đã khiến nhiều gia đình mất đất, mất luôn cả nhà cửa.

Người dân ở nhiều thôn nghèo nơi đây đang phải chấp nhận cảnh chua xót nhìn nhà cửa và vườn tược bị sóng biển tước đoạt, bó tay trước sự dữ dằn của biển cả!

Những dãy bao cát được dựng lên để bảo vệ đất tại thôn Hải Tiến, thị trấn Thuận An.


Chạy trốn khỏi biển

Về thôn Hải Tiến những ngày này, vẻ mặt âu lo thất thần hiện rõ trên từng khuôn mặt của người dân nơi đây. Dù cái tết đã cận kề nhưng nhiều hộ vẫn chưa thể ổn định được nhà cửa do biển lấn sâu vào đất liền từng ngày. “Mấy năm ni rồi tui chẳng có đêm nào ngủ ngon, nằm trong nhà mà cứ thom thóp sợ nhà bị sóng đánh vào” - ông Ngô Thế Thể, một trong những người dân thuộc diện “đèn đỏ” tại thôn Hải Tiến nói như mếu.

Theo ông Thể, hiện tại rất nhiều nhà cửa của các hộ gia đình tại thôn ông đã nằm cận kề với bờ biển,  những đợt sóng đánh mạnh và lấn sâu vào đất liền khiến những hộ gia đình tại đây mất đất, mất luôn cả nhà cửa. “Đất này gia đình tôi sống mấy đời rồi nhưng mấy năm nay mới phải chứng kiến cảnh hãi hùng như thế này” -ông Thể nói.


Dọc bờ biển thôn Hải Tiến là một dãy bao cát được dựng lên để chống đỡ lại sóng biển. Ông Ngô Tài, một người dân ở đây cho hay, những bao cát này được dựng lên từ khi có trận bão số 7 và đến giờ vẫn trở thành tấm bình phong mỏng manh che chở cho những thửa đất của người dân. Ông Tài kể, cứ mỗi lúc có bão là sóng biển lại ngoạm thêm sâu vào đất liền, có ngày sóng lớn, biển thọc sâu vào bờ 2 - 3 m, dân lại phải đội mưa cùng với bộ đội Biên phòng khiêng bao cát về dựng chắn sóng và thay nhau túc trực.

Anh Bùi Văn Lượm, một trong nhiều hộ có nhà cửa bị sóng biển dồn tới chân tường dẫn chúng tôi ra phía sau nhà, nơi thửa đất ít ỏi của mảnh vườn gia đình, nhìn từng miếng đất vườn đang bong từng mảnh dưới con sóng rồi nói như khóc: “Vợ chồng em lấy nhau được miếng đất rách này mà cắm dùi, có chỗ mà lui tới đi về; giờ mà mất đất thì không biết sống ở đâu! Không hiểu sao mấy năm trở lại đây “ông”  biển  lại dữ dằn đến thế!” Anh Lượm cũng cho hay, nhiều lần đã phải chuyển nhà lúc giữa đêm vì lo sợ nhà bị sóng đánh sập!

Nguy cơ cận kề

Theo thống kê của UBND thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, hiện tại đã có hàng trăm hộ dân nằm trong diện ảnh hưởng nặng của sóng biển, con số này đang tăng lên từng ngày bởi sự dữ dằn của thiên nhiên. Tình trạng biển ăn sâu vào đất liền trở nên đặc biệt nghiêm trọng tại ở hai thôn nghèo là Hải Tiến và Hải Bình.


Theo những người dân tại thôn Hải Bình, hiện tại biển đã ngoạm sâu vào đất liền 31 m trên chiều dài bờ biển gần 300 m. Nhà cửa, vườn tược của nhiều hộ đang bị sóng biển uy hiếp từng ngày, thậm chí tại thôn này có nhiều ngôi nhà đã phải chấp nhận bỏ hoang chực chờ sóng biển đánh rụng.

Còn tại thôn Hải Tiến, chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm qua, biển đã lấy đi hàng chục ha đất của dân, nước biển cũng ngoạm sâu vào đất liền hàng chục mét và kéo dài gần 500 m, đe dọa trực tiếp cuộc sống của 108 hộ. Anh Trần Hải, một người dân nói: “Trước đây biển cách mảnh vườn của gia đình tôi gần tới nửa cây số nhưng giờ còn chưa tới 20 mét nữa! Sáng nào chạy ra cũng thấy có thêm một vài gang đất vườn bị sóng đánh trôi”.

“Biển gặm” đã trở thành nỗi ám ảnh và đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của những người dân tại các thôn nghèo miền biển của huyện Phú Vang. Nhiều gia đình đã ăn ở cận kề với mặt nước biển nhưng cũng phải chấp nhận cảnh “sống chung với tử thần”! Anh Trần Thanh Tuyển, một người dân thôn Hải Tiến nói: Nhiều lần được chính quyền vận động chuyển đi nhưng nếu chuyển đi thì cả nhà không biết sẽ sống ở đâu vì không có tiền để dựng nhà. Chúng tôi dân nghèo cả, suốt đời con cá với con tôm vặt thì chỉ đủ ăn, giờ mà nhà nước có cho đất để chuyển đi, mất nhà rồi thì cũng chỉ biết dựng lều mà sống chứ làm gì có tiền mà cất nhà cho đàng hoàng!?”

Thái Bá Dũng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm