Một tuần sau khi Nguyễn Thùy Lâm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 (HHHVVN), dư luận vẫn không ngớt lời bàn tán, mổ xẻ cuộc thi và săm soi đến tận…răng các người đẹp. Lời ong tiếng ve tràn ngập trên các blog, diễn đàn, quán café, bàn nhậu. Không chỉ hoa hậu Thùy Lâm “nổi như cồn” trên mạng mà người đẹp Hà Anh cũng đang là tâm điểm của các cuộc “giải phẫu” đến thảm thương. Ngôi hoa hậu đâu chỉ có những hào quang lấp lánh, mà phải gian khổ trần ai từ... vòng gửi xe, đăng ký, chặng đường thi, đến lúc hậu đăng quang mới có được…
“Cô gái đến từ hôm qua” đã lật ngôi như thế nào?
Phút giây công bố kết quả HHHVVN, không ai bất ngờ khi lần lượt Thiên Lý đã được trao Á hậu 2 và Hoàng Yến nhận Á hậu 1. Bởi trước đó, Thùy Lâm đã nhận một cơn mưa giải phụ, mà giải nào cũng được xem là tố chất cần có của một hoa hậu : Hoa hậu Tài năng, Hoa hậu ứng xử hay nhất, Thí sinh được yêu thích nhất.
Tất nhiên với việc trải thảm như thế, rõ ràng ngôi HHHVVN lần đầu tiên tổ chức không thể lọt khỏi tay Thùy Lâm, khi mà top 5 có sự xuất hiện của Phương Thanh, Thùy Linh - hai thí sinh ít ai dự đoán trước, và Hà Anh - cô siêu mẫu từ Anh trở về dự thi, bất ngờ “out” khỏi chặng đua cuối. Phải nói ngay, hoa hậu mà có được thêm quán quân “các màn” thi tài năng, ứng xử, được yêu thích nhất thì quả là quá xứng đáng! Thùy Lâm có tài năng, giỏi giang và khéo léo ở đâu không biết, nhưng những gì cô thể hiện trong cuộc thi này, ở các màn này, nếu có theo dõi, rõ ràng không phải là hay nhất, thông minh nhất.
![]() Tân hoa hậu hoàn vũ Thùy Lâm |
Không ít người “cảm thán”: đi hát, đóng phim mấy năm chẳng sao, chỉ sau vương miện hoa hậu, Thùy Lâm đã được “gắn” bao nhiêu thông tin trời ơi đất hỡi, dù trước đó cô đã được phong (không chính thức) “hoa hậu làng ca sĩ”. Đấy là trở lại chuyện hơn 1 năm trước, nhạc sĩ Hồng Kiên, nghe lời đồn về nhan sắc Thùy Lâm, tìm cách “xem mặt” bằng được và xuýt xoa... công nhận. Nhiều người còn cho rằng việc cô ca sĩ trẻ chỉ đoạt giải tiếng hát truyền hình TP.HCM mà lại được mời một tiết mục solo trong chương trình Duyên dáng Việt Nam 16 thì không chỉ nhờ giọng hát ! Gọi Thùy Lâm là “cô gái đến từ hôm qua” vì thật ra cô bé Nguyễn Thùy Trang (tên thật của hoa hậu) đã xuất hiện trong làng showbiz từ thời còn bé tí với hàng loạt băng đĩa ca nhạc thiếu nhi.
Ở độ tuổi học sinh cấp 2, Thùy Trang đã là thành viên trong nhóm nhạc TyMyTy. Sau khi nhóm TyMyTy tan rã, Thùy Trang được ba mẹ cho đi Đức du học, trở về Việt Nam khi đang là học sinh cấp 3, xuất hiện trở lại trong vai trò là thí sinh của cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 2004 (cùng thi năm đó và đoạt giải là Khánh Ngọc, Đình Nguyên, Minh Thư...), cô đã khiến khán giả bất ngờ vì sự trưởng thành trong giọng hát và ngẩn ngơ vì nhan sắc. Dù có quá nhiều thuận lợi, sự giúp đỡ của nhiều người (có lẽ bắt nguồn từ chính sự khéo léo, tài quảng giao của mẹ cô), nhưng sau cuộc thi hát, Thùy Trang dường như dành thời gian đi học nhiều hơn, dù thỉnh thoảng vẫn là gương mặt trang bìa cho các tạp chí, người mẫu quảng cáo cho một vài sản phẩm.
Nhạc sĩ Nguyễn Hà (người phát hiện và tạo dựng những bước đi chuyên nghiệp đầu tiên cho Mỹ Tâm) đã chọn Thùy Trang để đầu tư, lăng xê và chính anh đã đổi tên Nguyễn Thùy Trang thành nghệ danh Thùy Lâm (như đã từng đổi Phi Vũ thành Nguyên Vũ). Thời điểm đó, Thùy Lâm xuất hiện nhiều trong chương trình Giai điệu tình yêu của HTV mà Nguyễn Hà biên tập - show diễn “ăn khách” nhất của thị trường đĩa lậu (con đường chính giúp Ưng Hoàng Phúc nổi tiếng).

Giây phút đăng quang của Nguyễn Thùy Lâm
hưng đến năm 2006, trở thành sinh viên thanh nhạc Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TP.HCM, với sự giúp đỡ của Huỳnh Phúc Điền và Lê Quang, Thùy Lâm mới chính thức ra album đầu tiên và xuất hiện thường xuyên hơn trên các sân khấu ca nhạc. Nếu chỉ là một ca sĩ, Thùy Lâm quả là một “nhan sắc”. “Nhan sắc” của Thùy Lâm là vẻ đẹp thiếu nữ, trong sáng và phong thái của con nhà nề nếp. Chính vì cái “nề nếp” ấy mà nhiều người cho rằng cô thiếu tự lập, vốn chỉ quen được nuông chiều. Cha mẹ chia tay nhau khi Thùy Lâm còn bé, Thùy Lâm hiện sống với mẹ, người luôn ở bên cạnh cô, khi đi thi cũng như khi đi hát.
“Ngôi” Hậu trước những tin giật gân
Ở bất cứ cuộc thi hoa hậu nào trong nước, những ứng cử viên cho vương miện luôn là tâm điểm của những lời đồn râm ran, cao trào nhất rơi vào những ngày cận kề chung kết. Ngôi Hậu của Nguyễn Thùy Lâm cũng không “thoát” khỏi “quy luật” này. Nguyễn Thị Huyền từng bị đồn là giựt chồng người khác và bị đánh ghen..., Trịnh Chân Trân bị vu khống xài bằng thạc sĩ giả, sửa sắc đẹp ở nước ngoài.
Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy bị tung tin về những lý do của vết sẹo to trên đùi, Lưu Bảo Anh bị đồn đã lập gia đình, cặp với đại gia. Ở HHHVVN năm nay, bao nhiêu là chuyện dở khóc dở cười về những chuyện giật gân kiểu như D.T.L giả lả trước mặt, nhưng sau lưng hay chơi xấu bạn cùng thi ; D.T.T.L vì là người của công ty hướng dẫn thí sinh trong cuộc thi này nên được chiếu cố hơn nên có giải là chắc chắn... Đỉnh điểm nhất của tin đồn là ngay trong buổi sáng của ngày diễn ra đêm chung kết, hàng loạt tin nhắn từ một số điện thoại lạ bay tới tấp vào máy của thí sinh, ban giám khảo, phóng viên và cả vị quản lý của Sở VHTT TP.HCM... cho rằng cuộc thi đã dàn xếp trước, các thí sinh chỉ là con rối và kết quả tối nay Hoa hậu là..., Á hậu 1, Á hậu 2, giải phụ là...

Vẻ đẹp lộng lẫy của Thùy Lâm trong trang phục dạ hội
Vậy mà sau cuộc thi vẫn không hết lời đồn đại. Bước chân vào cuộc thi, với các cô gái trẻ, ngoài việc chuẩn bị quần áo, giày dép, thuê chuyên gia trang điểm, làm tóc, người nhà đi theo cổ vũ tốn kém tiền của, còn phải đối mặt với những áp lực như thức khuya dậy sớm để trang điểm, tập trung đúng giờ, phơi nắng quay hình, tập luyện, và đương nhiên phải chấp nhận bị “mổ xẻ”, săm soi, từ hàm răng đến gót chân, rồi phải học cách “sống êm” với tin đồn! Cindy Thái Tài - chuyên gia trang điểm riêng cho Hà Anh sau đêm chung kết cứ luôn miệng than : “Khổ thân con bé, tự nhiên đang yên đang lành, có vị trí trong giới người mẫu, giờ bị bao nhiêu điều tiếng”.
Không chỉ Hà Anh mệt mỏi sau cuộc thi, dù cô đã tỏ ra rất bình tĩnh, hiện giờ mẹ Hà Anh cũng đang là tâm điểm của giới blogger khi họ buông lời bình phẩm nhiều chiều sau khi đọc entry viết đại ý “con của mẹ đẹp nhất thế gian”. Sức nặng của chiếc vương miện hoa hậu rõ ràng là không dành cho những cô gái yếu bóng vía, thiếu bản lĩnh! Hành trình đi đến ngôi hoa hậu đối với cả thí sinh lẫn BTC quả thật chông gai chẳng kém chuyến thiên lý của... thầy trò Đường Tăng ! Thế mà “thầy” lẫn “trò” hiện giờ vẫn còn ham lắm chuyện “hoa tiền”, “hoa hậu”
Phan Cao Tùng
