Thế giới

Bệnh giả vờ thoát vị hạt nhân tiểu não

02/06/2008 17:05 GMT+7 Google News

Mỏi cổ, đau đầu, chóng mặt... Bệnh cứ thoáng qua, rồi lại hết. Đi khám bác sĩ tìm không ra bệnh. Bệnh cứ như giả vờ khiến nhiều bệnh nhân phải khổ sở cho đến khi tìm được đúng bệnh, đó là thoát vị hạt nhân tiểu não qua lỗ chẩm.

Đây là bệnh hiếm đến nỗi, trong suốt 5 năm qua, Bệnh viện (BV) nhân dân Gia Định chỉ tiếp nhận có 3 trường hợp mắc bệnh này.


Vùng biểu hiện đau khi phát bệnh

Nhiều năm liền, bệnh nhân phải khổ sở sống trong triệu chứng đau đầu, chóng mặt của chứng rối loạn tiền đình, rồi khó thở như bệnh của tim mạch, đặc biệt là mỏi cổ, đau cổ như bệnh của thoát vị đĩa đệm cột sống cổ. Bệnh mà cứ như “giả vờ”. Tìm cho ra bệnh này, hiện nay chỉ có phương pháp chẩn đoán duy nhất là chụp ảnh cộng hưởng từ hạt nhân MRI (viết tắt của Magnetic Resonnance Imaging). Chi phí  mỗi lần chụp là 2 triệu đồng!

Bệnh hiếm gặp

7 năm về trước, chị N.T.M.H (39 tuổi, Bình Thạnh,TP.HCM) xuất hiện triệu chứng cử động hai bàn tay khó khăn, cầm nắm đồ vật có khi không được, kèm theo đó là cổ luôn mỏi. Chị đã đi khám nhiều nơi nhưng không chữa khỏi. Ngày 1/5, chị nhập viện BV Chợ Rẫy với tình trạng sức khoẻ kém hơn trước. Lúc này, chị gần như bị “đơ” cả hai bàn tay, mặc quần áo khó khăn và đặc biệt là đau mỏi cổ và cả hai vai.

Sau khi làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ tại đây xác định chị bị bệnh “rỗng tủy” hay còn gọi là “hạt nhân tiểu não tụt qua lỗ chẩm” (Aznold Chiari Type 1). Ngày 4/5, chị được BS Trần Duy Hưng (khoa ngoại thần kinh) trực tiếp phẫu thuật. Theo bác sĩ Hưng, phẫu thuật chỉ có ý nghĩa không làm xấu đi tiến trình của bệnh lý nhằm kéo dài chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, còn một số triệu chứng bệnh có thể vẫn còn...

Rất may là chị H đã được các bác sĩ tìm sớm và đúng bệnh. Còn trường hợp của chị H.T.X (37 tuổi, Q.Tân Bình, TP.HCM) thì éo le hơn. Chị X không còn nhớ rõ là bản thân đã mắc bệnh này từ bao giờ...

Tìm thầy, chạy thuốc mãi mới trúng

Chị chỉ nhớ, từ nhỏ, thỉnh thoảng mình đã xuất hiện những cơn nhức đầu chóng mặt. Có lúc, chị còn thấy người mình như mất thăng bằng, dễ ngã. Có lúc, chị chỉ nằm được ở một tư thế, không ngồi dậy nổi, buồn nôn và nôn dữ dội, mở mắt ra là thấy mọi vật quay cuồng, đảo lộn.



Nhiều bệnh nhân phải phẫu thuật vì căn bệnh này

Năm 2006, chị  đến một bệnh viện lớn nhất nhì TP.HCM để khám và điều trị. Trong đó, triệu chứng đau vùng cổ và gáy vai của chị có dấu hiệu rõ rệt nhất của bệnh thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ.

Vị bác sĩ điều trị cho  biết, chị có thể mổ hoặc giảm áp đĩa đệm cột sống bằng laser chọc qua da. Với các kỹ thuật nói trên, 80-90% trường hợp bệnh nhân được điều trị đã dứt hẳn bệnh. Tuy nhiên, với trường hợp của chị, vị này khuyên, chưa đến mức phải can thiệp bằng phẫu thuật mà chỉ cần chịu khó điều trị bằng thuốc kết hợp với các bài tập vật lý trị liệu là có thể khỏi. Tuy vậy, dù tích cực điều trị theo hướng bác sĩ chỉ định, nhất là kiên trì tập vật lý trị liệu nhưng vẫn không có kết quả. Chị có cảm giác bệnh ngày như một nặng hơn!

Đầu năm 2008, theo chỉ dẫn của một bác sĩ chuyên về xương khớp ngành chấn thương chỉnh hình, chị đến Trung tâm chẩn đoán y khoa Hòa Hảo (Medic) xin chụp MRI. Kết quả chụp trên hình ảnh thể hiện chị không bị “thoát vị đĩa đệm cột sống cổ”, “không hẹp ống sống cổ”. Như vậy, trong một thời gian dài, các bác sĩ chẩn đoán và điều trị cho chị theo hướng uống thuốc và tập vật lý trị liệu để chữa “thoát vị đĩa đệm” xem như... trật lất! Trái lại, lần này bệnh của chị đã được xác định chính xác trên hình ảnh là “Chiari type I -thoát vị hạt nhân tiểu não qua lỗ chẩm”.

Ngày 22/2, chị nhập viện ở BV Nhân dân Gia Định. Đúng một tuần sau, một BS nguyên là trưởng khoa ngoại thần kinh trực tiếp đứng mổ cùng với hai bác sĩ phụ mổ của BV Nhân dân Gia Định. Chi phí cho cuộc mổ và nằm viện điều trị hết hơn chục triệu đồng.

Trước lúc lên bàn mổ, chị được giải thích bệnh này là một dị tật bẩm sinh, phẫu thuật sẽ ngăn chặn tủy sống tổn thương, ngăn ngừa tình trạng teo cơ làm mất cảm giác vận động toàn thân sau này, đặc biệt là ngăn ngừa nguy cơ dẫn đến tử vong do “nghẹt thở” mà nguyên nhân không bắt nguồn từ thương tổn về tim mạch.

Bệnh không thể khỏi hẳn

Vậy mà, năm tháng sau mổ, nhận thấy hầu hết các triệu chứng trước đây vẫn chưa được cải thiện mấy, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng chị cũng đâm lo, nên mới đây chị lại tiếp tục bỏ ra 2 triệu đồng để chụp MRI tại BV Đa khoa Vạn Hạnh. Kết quả cho thấy khả quan là “không thấy hình ảnh chèn ép và bất thường tín hiệu tủy sống”. Nhưng cũng từ nay chị phải đối mặt với sự bất thường mới của “cột sống cổ và tủy sống đoạn thấp hơn bình thường” hay nói cách khác là chị phải tiếp tục “chung sống hoà bình” với căn bệnh chứ không thể nào khác hơn.

Theo NNVN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm