Thế giới

Bình Dương: Công an, dân phòng xã đánh người dã man

15/11/2008 16:59 GMT+7 Google News
 (TT&VH Online) - Vào lúc 13h ngày 14/11, năm thanh niên đã bị 10 công an và dân phòng xã Bình Hòa (Huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đánh đập dã man và phải nhập viện.Trong số đó có 2 người đang trong tình trạng rất nặng...
 
Nhiều vết bầm trên người anh Nguyễn Văn Quynh

Theo lời bà Nguyễn Thị Thuận, 35 tuổi, chủ doanh nghiệp dịch vụ cầm đồ Gia Thuận (TP.HCM) vào giờ trên, vợ chồng bà cùng 10 nhân viên của doanh nghiệp đã đến ấp Bình Đáng xã Bình Hoà để thu hồi số nợ khá lớn 4,2 tỉ như đã hẹn với con nợ. Tuy nhiên khi đến nơi con nợ đã lẫn tránh nên bà đã đến công an xã trình báo.

Trong lúc đang ở trụ sở công an xã Bình Hòa, bà Thuận nhận được điện thoại của nhân viên báo tin số người đang có mặt tại nhà con nợ đã bị công an và dân phòng đánh trọng thương. Bà Thuận báo ngay cho Phó trưởng công an xã yêu cầu được giải cứu. Mặc dù đã quì lạy van xin nhưng vị phó trưởng công an này vẫn lạnh lùng không đến hiện trường mà cho biết là đã cử công an giải quyết vụ việc rồi.

Tai quán cà phê sân vườn Lộc Thiên, nhà con nợ và cũng là hiện trường nơi xảy ra vụ việc, anh Nguyễn Văn Quynh, một trong năm nạn nhân cho biết: "Trong lúc chúng tôi ngồi chờ con nợ, có 2 người gồm một công an và một dân phòng đi xe gắn máy đến. Chẳng bao lâu sau, có thêm 3 dân phòng khác xuất hiện cầm dùi cui và roi điện vụt đánh tới tấp vào chúng tôi với lý do cho chúng tôi là dân đòi nợ thuê. Chưa dừng lại ở đây, lực lượng công an dân phòng được chi viện thêm 2 công an và 3 dân phòng nữa tiếp tục xông vào đánh chúng tôi. Hai công an đến sau vừa đánh vừa ra lệnh ngồi xuống. Họ dùng roi điện bắn vào người và thậm chí dùng dùi cui chọt thẳng vào mồm".

Anh Trần Văn Biên, 22 tuổi là nạn nhân bị thương nặng nhất do bị dùi cui đánh móp sọ, vai và tay hiện vẫn hôn mê và có triệu chứng nôn mửa. Anh Nguyễn Văn Quynh 21 tuổi chưa thể đi lại được. Cả hai anh đang được điều trị tại bệnh viện. Ba người khác là Sỹ Quốc Cường 23 tuổi, Nguyễn Văn Hoà 22 tuổi Nguyễn Quang Dũng 23 tuổi bị dẫn giải về xã với nhiếu vết thương ngang dọc trên người. “Tại UBND xã Bình Hòa, họ đã bắt chúng tôi phải viết tường trình và ký vào biên bản theo gợi ý của họ”. Cả ba nạn nhân cho biết như thế.
 
Anh Trần Văn Biên chấn thương đầu, hôn mê

Mặc dù sự việc náo loạn cả khu vực trước hàng trăm con mắt chứng kiến nhưng khi báo giới có mặt tại trụ sở công an xã, ông Bùi Sơn Hải, phó trưởng công an xã vẫn nói: ”Vụ việc đang được điều tra làm rõ”.

Được biết, địa bàn xã Bình Hòa là khu vực tập trung rất đông dân nhập cư và công nhân các tỉnh về làm việc tai các khu công nghiệp. Công an xã Bình Hòa đã từng bị người dân tố cáo dùng công cụ hỗ trợ đánh người. Nổi cộm nhất vào tháng 3/2008, hai anh Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Văn Thái phải nhập viện trong tình trạng hôn mê vói nhiều vết thương chằng chịt trên người khi tố cáo dân phòng đã treo người lên đánh đập tại trụ sở công an.

Trần Phương Đông

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm