Thế giới

Nhà có con gái lớn

07/11/2008 08:16 GMT+7 Google News
Nhà có con gái lớn, thật thích. Mỗi khi mẹ gắng sức làm một việc gì đấy, sẽ có ngay cái giọng giận hờn trách cứ: Sao mẹ không để con giúp mẹ?


Nhà có con gái lớn, chẳng cần phải đi Spa mỗi khi trong người thấy mỏi mệt, đầu óc thấy quay cuồng, sẽ có ngay đôi bàn tay múp míp nhẹ nhàng massage khắp khuôn mặt mẹ và vụng về nắn nắn, xoa xoa khắp đầu mẹ nữa.

Nhà có con gái lớn, mẹ có thêm tự tin với những lời rất thật lòng: Con chẳng thấy mẹ béo tí nào, là tại em bé thôi!

Nhà có con gái lớn, đã có thêm một người cằn nhằn với bố: Sao bố cứ làm máy tính nhiều thế, hại mắt lắm đấy!

Nhà có con gái lớn, cứ đến giờ lẽ ra phải ở nhà mà vẫn chưa thấy bố đâu, sẽ tự động lao vào điện thoại nheo nhéo yêu cầu bố về ngay với mẹ.

Nhà có con gái lớn, nhiều khi quần áo cứ như tự có chân mà ngăn nắp chạy vào tủ đứng đúng hàng đúng lối.

Nhà có con gái lớn, con gái bé càng trở nên đành hanh hơn khi Chị cứ luôn nhường nhịn em vô lối.

Nhà có con gái lớn, đôi khi cũng thật là phiền.

Nhà có con gái lớn, cứ 5 phút tiếng chuông cửa lại kính cong rộn rã. Vội vã ra mở cửa và trước mặt mẹ luôn là sự hiện diện của những anh chàng cao hơn con gái lớn chừng 5 phân: Cô ơi, Em Nhím có nhà không ạ?

Nhà có con gái lớn, điện thoại cũng bận rộn hẳn lên với những tiếng chuông liên hồi. Vang bên tai mẹ cũng luôn là ấm ấm trầm trầm giọng của những cậu nhóc đang chuẩn bị tốt nghiệp lớp Mẫu giáo lớn: Cô ơi, cháu gặp Em Nhím...

Nhà có con gái lớn, tiền điện thoại cũng tăng đột biến. Khi mà cả bố và mẹ đang ra sức cắt giảm mọi chi phí không cần thiết trong tình hình kinh tế thế này, thì cũng là lúc con gái lớn biết "nấu cháo điện thoại". Nấu thực sự chuyên nghiệp. Cũng nói chuyện thì thầm mà mẹ có cố gắng dỏng tai nghe cũng chịu, cũng cứ ngồi ghế nấu, mỏi thì lại đứng lên tựa tường nấu, chán tựa tường lại ra góc nhà ngồi rủ rỉ.

Ôi, nhà có con gái lớn. Thật thích và thật lo.

Con gái lớn, sắp tròn 5 tuổi.

Theo TinNhanhBlog

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm