Một buổi chiều giữa tháng mười, trên bãi biển Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) bất ngờ xuất hiện một vệt dài hàng cây số, ốc nhảy và sò lông dạt vào bờ nằm thành từng khóm lớn với số lượng nhiều vô kể. Hàng trăm ngư dân quanh vùng lũ lượt đổ về bãi biển, kẻ xúc người lượm í ới gọi nhau trong niềm vui vô tận...
Hai cô bé Trần Thị Hồng và Trần Thị Mai (lớp 5) tranh thủ giờ nghỉ học đi "mót" ốc, sò phụ giúp gia đình |
Niềm vui bất ngờ!
Ông Trần Điền, một trong những ngư dân đầu tiên phát hiện ra sự "bất thường" ở bãi biển Cảnh Dương kể lại: Sáng ngày 14/10, vẫn như thường lệ, tuy biển động, sóng hơi lớn nhưng tui vẫn cùng với mấy người con trong nhà lên thuyền đi đánh lộng. Chiều về, lên bờ bỗng thấy nhấp nhô từng vạt sò lông, trộn lẫn vào đó là ốc nhảy (một loại hải sản có giá trị cao) bị đánh dạt vào bờ mỗi lúc một nhiều theo từng con sóng. Ban đầu cứ ngỡ là ốc chết dạt vào bờ nhưng khi đến gần hóa ra là không phải. Con thì ngửa vỏ uống nước, con bò lổm nhổm. Không tin vào mắt mình, tui chạy về kêu gọi anh em, con cháu trong nhà cùng ra vợt. Ra xa hơn chút nữa, cỡ khoảng 1 m nước, số ốc nhảy, sò lông càng nhiều hơn. Trong ngày hôm đó, chỉ với 12.000 đồng/kg ốc nhảy, 2.000 đồng/kg sò lông, gia đình cũng đã thu về hơn 1,2 triệu đồng. Một ngày mùa thu hoạch thắng đậm chưa từng có.
Sau sự phát hiện bất ngờ của gia đình ông Điền, hàng trăm ngư dân trong vùng thấy lạ đều ùa cả ra biển. "Mặc cho mưa gió gầm lên, cả một rừng người trải dài khắp bãi biển: Người cào, người nhặt, có người lại đứng nhìn; người già có, trẻ con cũng nhiều vô kể. Một không khí tấp nập như công trường đang vào giai đoạn "nước rút" diễn ra trên bãi biển vốn chưa bao giờ chịu "đong thừa" cho bát cơm của ngư dân nơi đây. Trời càng gần sáng, số người đổ ra biển đi lượm ốc, sò càng nhiều. Cứ vài phút là có người lôi lên một túi chứa đầy ốc, sò, rồi đem lên bờ cho người nhà nhặt và phân loại" - Chị Nguyễn Thị Bé, đang vớt, nhặt những con sò lông còn sót lại ven bờ bồi hồi nhớ lại. Trong những ngày vừa qua, gia đình chị Bé cào mỗi ngày được hơn 3 tạ, thu về 500.000 - 600.000 đồng, bằng đi biển cả tuần, số tiền mà ngư dân ở đây chưa dám mơ ước đến.
Ông Nguyễn Văn Nhật, Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh, cho biết: Ước tính trong những ngày qua, bà con hai thôn Cảnh Dương và Bình An 1 đã đánh bắt được hàng chục tấn ốc, sò. Đặc biệt là trong hai ngày 15-16/10, có nhiều hộ cào được hơn 100 kg ốc sò, với giá 4.000 - 6.000 đồng/kg sò lông, 13.000 - 15.000 đồng/kg ốc nhảy, thu về tiền triệu trong ngày. Đây là điều chưa bao giờ có ở địa phương trong hàng chục năm qua.
Suốt những ngày biển động, ngư dân và người địa phương đã đổ ra biển rất đông, người đi biển tranh thủ cơ hội trời cho này để kiếm thu nhập, họ đánh bắt cả ngày lẫn đêm với số lượng hàng chục tấn. Cho đến chiều 24/10, ốc nhảy và sò lông vẫn tiếp tục dạt vào bờ biển Cảnh Dương nhưng không còn nhiều như trước.
Hiện tượng lạ thường
Theo ngư dân ở thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, hiện tượng sò lông và ốc nhảy dạt vào bờ với số lượng lớn như đợt này là điều rất hiếm thấy. Ông Hoàng Văn Khuyến (80 tuổi) một ngư dân đi biển lâu năm bộc bạch: Từ khi cha sinh mẹ đẻ cho đến giờ, tui mới được dịp chứng kiến hiện tượng lạ thường này. Lâu nay, ngư dân ở đây vẫn dùng lưới "rập" để bắt ốc nhảy, sò và nhiều loại hải sản khác. Ốc nhảy là một trong những loại hải sản có giá trị cao trên thị trường 120.000 đồng/kg, nhưng đánh bắt được với số lượng rất ít, lâu lâu mới bắt được vài cân. Để bắt được 1 cân ốc nhảy, thì người đi đặt "rập" phải nắm được con sóng, dòng chảy một cách thành thạo. Mấy năm trở lại đây, bãi biển Cảnh Dương gặp rất nhiều chuyện lạ. Mới tháng 2 năm ngoái, bãi biển đã có một con cá voi xám nặng hơn 18,5 tấn trôi dạt vào bờ. Người dân tuy rất mừng, trúng đậm nhưng cũng rất lo lắng trước các hiện tượng lạ thường này.
Trên góc độ nghiên cứu, ông Nguyễn Quang Vinh Bình - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Thừa Thiên -Huế cho rằng, hiện tượng các loài hải sản tập trung với mật độ dày đặc tại những vùng biển chúng chưa từng được phát hiện có thể do tác động của hướng tuần hoàn dòng hải lưu và sự thay đổi điều kiện thời tiết. Với hiện tượng nêu trên, cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ mới có thể biết đích xác nguyên nhân...
Theo Quốc Việt - Quang Ngọc
(Báo Tin Tức - TTXVN)