Thế giới

Vùng vẫy trong triều cường

25/10/2008 14:31 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Cứ vào những tháng cuối mùa mưa, vùng ven TP.HCM triều cường dâng cao. Tình cảnh nước ngập tràn vào nhà dân đã trở nên “bình thường”, nhưng không phải nơi nào cũng khốn khổ như khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 12, phải sống chung với nước suốt từ tháng 8 đến tháng 12 (ÂL).

Đi lại trong vùng nước ngập

“Giao trắng” cho dân

Nằm cách quốc lộ 1A chỉ 200m, và dù đã qua đợt triều cường 10 ngày nhưng nơi đây vẫn chìm trong biển nước.

Theo một số hộ dân sống lâu năm ở đây cho biết, tình hình bị ngập nước kéo dài suốt mấy tháng trời chỉ xảy ra trong khoảng thời gian 10 năm nay. Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa thì “vào khoảng năm 2000, bên thuỷ lợi cho thông kênh rạch, nạo vét lòng các con kênh, rạch ở đây. Một số chủ đất ở sát bờ kênh đã nhờ bên thuỷ lợi nạo vét mảnh đất của mình. Điều đó làm cho các chân kênh bị bào mòn. Vì vậy sự chịu đựng sức nước của các bờ kênh này cũng yếu đi. Khi triều cường lên, áp lực nước nên các bờ bao bị bể, gây ra tình trạng ngập nước kéo dài”. Năm 2002, bà Hoa gửi đơn lên quận 12, yêu cầu xem xét và gia cố bờ bao, làm đường để đảm bảo đời sống cho người dân khu vực này. Mặc dù quận có cử người xuống thanh tra, khảo sát, và năm nào quận cũng nói sẽ cho làm đường từ quốc lộ vào, khoảng 200m, nhưng đã 7 năm qua vẫn chưa thấy động tĩnh gì.


Nước luôn đe dọa cuộc sống của người dân

Việc gia cố bờ bao, bờ kè các kênh, rạch, bờ sông, hầu như được chính quyền phường An Phú Đông “giao trắng” cho người dân. Theo phổ biến của ban Phòng chống lụt bão các cấp, thì phường chỉ tuyên truyền miệng, kêu gọi mỗi gia đình tự bảo vệ lấy bờ bao của mình. Ngược lại một số hộ cho rằng “bờ bao các con sông là đất của nhà nước, nên không việc gì phải bỏ công ra bảo vệ”.

Một người dân cho biết, lẽ ra bây giờ tình trạng nước nổi không nghiêm trọng như bây giờ, nếu tiến độ thi công bờ kè hai bên tả, hữu ngạn sông Sài Gòn được đảm bảo. Sở dĩ có tình trạng ngưng trệ trên là do công tác đền bù giải toả, tái định cư có “vấn đề”, nên còn một hộ dân chưa chịu di dời. Sự thiếu kiên quyết trên kéo dài, đã làm cho đời sống của nhiều hộ dân  khác ở khu phố 1 rất khó khăn.

Năm nào cũng vậy, mỗi khi có triều cường, phường chỉ kêu gọi chung chung bà con tự gia cố bờ bao quanh khu vực của mình, mà hoàn toàn không có một hành động cụ thể nào. Một người dân cho biết, trước khi triều cường, nhiều hộ dân đã kiến nghị lên phường An Phú Đông xin hỗ trợ gia cố bờ bao nhưng đều không được đáp lại, chỉ khi bờ bị bể mới  xuống “xem xét”. Trong đợt triều cường vừa qua, khi bờ bao bị vỡ, ông Nguyễn Văn Hồng (Phó chủ tịch phường An Phú Đông) xuống “lướt qua”, sau đó có cho 100 cây cừ để gia cố. Khi người dân xin thêm để gia cố cho chắc thì ông Hồng nói “bể như thế thì bấy nhiêu đó đủ rồi”?! Tuy vậy, sau 3-4 ngày, người dân phải chống chọi với nước lớn, vẫn không khắc phục được bờ bị vỡ, lúc đó phường mới cho 6 người xuống hỗ trợ dân, nhưng lúc này nước đã ngập trắng cả vùng.

Sự chậm trễ trên không biết xuất phát từ sự thiếu quan tâm của chính quyền phường hay “cơ chế” còn nhiêu khê, ràng buộc?


Dù đã kê cao nhưng nước vẫn ngập tới mép giường

Trăm nỗi khổ đổ đầu dân

Ở một số vùng lân cận, như khu phố 1, khu phố 3B, phường Thạnh Lộc, khi triều cường xuống thì nước cũng rút. Nhưng khu phố 1, phường An Phú Đông, tình trạng nước ngập vào nhà kéo dài, diễn ra suốt từ tháng Tám đến tháng Mười Hai (ÂL). Có những năm, ngày mồng Một Tết, nước vẫn còn ngập sát nền nhà, người dân chỉ mong nước không vào nhà để còn có chỗ ngủ.

Phần lớn người dân ở đây còn sống bằng nghề nông như trồng cây cảnh, trồng hoa nhài làm trà, nuôi cá… nhưng do nước ngập lâu nên thiệt hại rất nặng, có khi lên đến cả trăm triệu đồng. Tình trạng người dân “tản cư”, “di tản” vẫn diễn ra thường kỳ. Một số hộ dân, khi nước lên chỉ còn biết kê đồ đạc lên cao, rồi khoá cửa đi nơi khác “trú ẩn”, chờ nước xuống mới quay về dọn dẹp nhà cửa, quét bùn đất, để ở. Những gia đình không có điều kiện, khi nước ngập vào nhà phải chạy qua hàng xóm ở nhờ, có khi cả tuần.

Việc nước ngập trong thời gian quá dài làm đời sống người dân rất cơ cực. Đáng lo hơn cả là tình trạng sức khoẻ của người dân không được đảm bào, do phải sống trong môi trường ô nhiễm kéo dài.

Người dân Khu phố 1, phường An Phú Đông rất cần sự giúp đỡ của cơ quan chính quyền từ các cấp trong việc phòng, chống và khắc phục hậu quả của triều cường để ổn định cuộc sống. Mong các cấp chính quyền sớm đáp ứng nguyện vọng chính đáng này, vì chỉ có “an cư” mới “lạc nghiệp” được.
 
Vũ Tiến Lực

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm