
Trần Đại Nhật cho biết, sau chiến tranh VN, những con lai, bà mẹ VN có con với người Pháp và người Mỹ đã được họ và quốc gia của họ đối đãi rất tử tế. Tại Hàn Quốc, người Hàn đã đòi được quyền lợi chính đáng cho những người phụ nữ Hàn bị quân đội Nhật hãm hại trong chiến tranh thế giới thứ 2. Vậy tại sao, những bà mẹ VN, những đứa con lai Hàn vô tội được sinh ra trên đất nước VN trong thời chiến tranh lại không có quyền đòi chồng, đòi cha cho mình? Dẫu muộn màng, nhưng hơn ai hết những đứa con lai Hàn như chúng tôi muốn biết mặt người đàn ông đã góp phần sinh ra mình. Bây giờ, thế hệ con lai Hàn như tôi đã lớn rồi, phần nhiều đã có gia đình sinh con - thế hệ lai Hàn thứ 2, 3. Không riêng chúng tôi, con cháu cũng cần biết gốc tích của mình.
Trần Đại Nhật vừa liên kết với Văn phòng pháp luật và độc quyền quốc tế Han Sung tại Hàn Quốc để đứng ra thu thập các tài liệu nhằm khiếu kiện đòi quyền bình đẳng cho các bà mẹ, con lai Hàn như những con lai Pháp, Mỹ khác. Anh đã trò chuyện cùng TT&VH.
* Xuất phát từ đâu anh quyết định nhờ pháp luật Hàn Quốc can thiệp vào vấn đề này?
- Khoảng những năm 1990, khi HQ bắt đầu bang giao làm ăn với VN, rất nhiều thư từ của các bà mẹ VN gởi về Đại sứ quán HQ, để tìm lối thoát cho mình và gia đình. Vì trước đó, dư luận xóm làng rất khắc nghiệt với họ. Thế nhưng các thư từ gởi đi đều vô vọng… Một số cá nhân HQ còn đến VN lợi dụng danh nghĩa giúp đỡ lấy danh sách con lai để đòi quyền lợi cho họ. Họ gom đi hết hình ảnh, địa chỉ của những người lính HQ để lại cho gia đình Việt song không thấy hồi âm. Điều đó mang đến sự thất vọng cho gia đình con lai Hàn. Chưa kể họ dựng lên một số gia đình con lai để lừa gạt người HQ. Phía HQ bây giờ đã biết rồi…. Do vậy, tôi - một con lai HQ đứng ra đòi quyền lợi cho những người mang hai dòng máu như mình. Từ năm 1991 đến nay, tôi đã tìm được 370 người con lai Việt - Hàn, trong số đó chỉ có 38 gia đình tìm được cha và chồng của mình. Nếu có luật pháp can thiệp thì số gia đình đoàn tụ như thế sẽ nhiều hơn.
|
Các bà mẹ, con lai Hàn có thể liên lạc về địa chỉ của nhà văn Trần Đại Nhật: 72 Tân Sơn Hòa, P2, Tân Bình, TP.HCM, điện thoại 0982224889 |
- Hiện nay, tôi đang kêu gọi các tổ chức tôn giáo, phi chính phủ, tư pháp, hành pháp của HQ vào cuộc. (Bản thân tôi đã đứng ra bảo trợ, chăm lo học hành cho 105 cháu lai Hàn thế hệ thứ 2 từ Bình Thuận đến Đà Nẵng, nhưng một mình tôi thì quá nhỏ bé). Tôi kết hợp với những văn phòng luật sư để đòi lại chồng, cha cho gia đình con lai Hàn. Đồng thời tìm phương hướng mở ra cho những bà mẹ được trợ cấp hàng tháng an ủi tuổi già. Giờ những bà mẹ này đều khoảng 60 trở lên, giúp con lai Hàn có công ăn việc làm, con lai thế hệ thứ 2, 3 được đến trường đàng hoàng. Tuổi thơ tôi lâm vào hoàn cảnh bi đát, cực khổ giống như các cháu bây giờ. Nên phải cố gắng làm sao cho thật hiệu quả!
* Còn tại Hàn Quốc anh sẽ làm gì?
- Tìm hậu thuẫn của những người Hàn, tổ chức nhiều buổi giải trình vấn đề này, đưa những gia đình con lai sang Hàn bày tỏ ước vọng muốn gặp lại chồng và cha. Có như vậy những người chồng, người cha sẽ hiểu hơn để liên lạc gặp lại vợ con.
Tôi đang xúc tiến hoàn thành tập sách Trần Đại Nhật - nỗi buồn sau chiến tranh sẽ phát hành bằng 3 thứ tiếng Việt - Hàn - Anh để nhiều người hiểu hơn về một thế hệ bị bỏ rơi. Tôi mong nhiều cá nhân, đơn vị từ thiện quan tâm, giúp đỡ hơn trong dự án này để hàn gắn lại vết thương còn nhức nhối sau chiến tranh.
* Xin cảm ơn anh
|
|
