Thế giới

Khi tây ba lô làm... đạo chích

24/08/2008 08:13 GMT+7 Google News
Các tỉnh ĐBSCL hiện có nhiều điểm dừng chân hấp dẫn của khách du lịch trong và ngoài nước. Lợi dụng việc này, một số đối tượng là người nước ngoài đã "nhập vai" là khách "Tây ba lô" để hoạt động.

Vụ thứ nhất xảy ra vào ngày 3/8 tại tiệm thuốc thú y số 9D2, thuộc khóm Mỹ Quới, phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên do chị Trần Thị Kiên Giang làm chủ. Theo lời tường trình của người bị hại, hôm đó có 2 người đàn ông là người nước ngoài, đi xe môtô đến cửa hàng. Ban đầu, một người đứng ở bên ngoài trông coi xe, một người bước vào nói được tiếng Việt lơ lớ hỏi mua bịch thuốc Kanlcimix dùng làm tăng trọng cho gia súc.

Sau khi được chủ cửa hàng thông báo loại thuốc này có giá 30.000 đồng/bịch, người đàn ông lạ mặt liền lấy trong túi quần tờ giấy bạc mệnh giá 500.000 đồng ra trả. Gã còn lại rời xe đi vào giả vờ quan sát chuyện mua bán.

Nghi ngờ gặp những khách hàng không bình thường, chị Giang đã không hề rời mắt. Tuy nhiên, gã đàn ông đang ngồi chờ thối tiền bỗng dưng đến quầy bán hàng thò tay vào tủ kính trộm tiền. Chị phát hiện được hành vi của người đàn ông này nên đã tri hô. Cả 2 gã nhanh chân bỏ trốn.

Trước đó là ngày 31/7, anh Trần Bá Hay, cửa hàng gas Mỹ Mỹ tại địa chỉ số 7A1, Trần Nguyên Hãn, khóm 6, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên cũng đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc xảy ra vào khoảng 11h45' cùng ngày. Lúc đó, do có việc ra khỏi cửa hàng nên anh giao cửa hàng lại cho con gái là Trần Lê Mỹ Mỹ trông coi. Lát sau, có 2 người đàn ông, theo miêu tả của em Mỹ là người nước ngoài, đi xe môtô đến cửa hàng.

Một người bước vào cửa hàng hỏi mua sợi dây dẫn gas. Vừa nghe em Mỹ báo giá, người khách Tây liền lấy trong túi quần tờ giấy bạc mệnh giá 500.000 đồng ra trả. Trong lúc em Mỹ đang đếm tiền để thối lại thì người khách này nhanh tay chụp cọc tiền loại mệnh giá 500.000 đồng và 100.000 đồng để trong tủ rồi đi nhanh ra xe của đồng bọn đang nổ máy chờ sẵn biến mất. Anh Hay cho biết, tài sản gia đình anh bị cướp hôm đó tổng cộng khoảng 60 triệu đồng.

Theo miêu tả của các nạn nhân, hai ông "Tây ba lô" kia độ khoảng 40 - 50 tuổi, cao khoảng 1m80, người hơi mập. Trong lúc đi "ăn hàng", một ông mặc áo sơ mi tay dài màu nâu xám, quần jean, tóc cắt ngắn màu vàng - nâu. Người còn lại dáng người vừa, mặc áo sơ mi dài tay màu trắng, quần tây màu đen, tóc hơi xoăn đen.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên đang kết hợp các địa phương lân cận khẩn trương truy bắt hai tên đạo tặc người nước ngoài này.

Theo nhận định ban đầu, không loại trừ khả năng những tên trộm núp bóng "Tây ba lô" có thể hoạt động theo băng nhóm trên diện rộng. Cách đây chưa lâu, tại TP Hồ Chí Minh cũng đã xuất hiện những vụ trộm tương tự. Sau khi truy bắt được các "đạo tặc" đặc biệt này, Công an TP Hồ Chí Minh đã trục xuất 3 người Thổ Nhĩ Kỳ (từng "ăn hàng" tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè và một cửa hàng bán than, ở số 4, đường Huỳnh Mẫn Đạt, phường 1, quận 5) về nước.

Theo CAND

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm