(TT&VH) - Bà Võ Thị Năm (59 tuổi), trú tại thôn An Ninh, xã Diên An, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã vứt bỏ khỏi cơ thể mình gánh nặng của khối u tử cung có trọng lượng 15 kg, sau khi được các bác sĩ Khoa sản thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa thực hiện thành công ca phẫu thuật vào ngày 11/ 8 vừa qua.
Hôm qua 14/ 8, vết mổ của bà Năm đã khô và bà có thể ăn cháo, trò chuyện. Theo các bác sĩ trực tiếp điều trị, khoảng 4- 5 ngày tới có khả năng bà Năm sẽ được phép xuất viện.
Kíp mổ do bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm- Trưởng khoa sản cùng các đồng sự thực hiện trong vòng 2 giờ, trong hoàn cảnh thể trạng bệnh nhân suy kiệt do phải mang khối u trong thời gian quá dài, khối u to đã chèn ép động mạch nên thường xuyên gây cao huyết áp cho bệnh nhân.
Khối u tử cung của bà được các bác sĩ của Bệnh viện này phát hiện từ 8 năm trước và đã chỉ định phẫu thuật, nhưng do hoàn cảnh nghèo, bà Năm đã phải chịu đựng từ đó đến nay. Đã vậy bà phải tự thân lao động (canh tác hai sào lúa) để nuôi sống bản thân. Hiện bà Năm sống với người con trai làm nghề phụ hồ với khoản thu nhập không đáng kể. Những ngày điều trị ở Bệnh viện, bà Năm phải dựa vào khẩu phần ăn của bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện. Anh Nguyễn Hòa (22 tuổi) con trai bà Năm cho biết: Anh chỉ có thể lo được 1 triệu đồng tiền trong tổng số 2,5 triệu đồng tiền viện phí trong ca phẫu thuật cho mẹ mình, còn lại phải vay mượn. Bà Năm là một bệnh nhân có hoàn cảnh rất khó khăn, cần được sự giúp đỡ của cộng đồng.
Hôm qua 14/ 8, vết mổ của bà Năm đã khô và bà có thể ăn cháo, trò chuyện. Theo các bác sĩ trực tiếp điều trị, khoảng 4- 5 ngày tới có khả năng bà Năm sẽ được phép xuất viện.
Kíp mổ do bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm- Trưởng khoa sản cùng các đồng sự thực hiện trong vòng 2 giờ, trong hoàn cảnh thể trạng bệnh nhân suy kiệt do phải mang khối u trong thời gian quá dài, khối u to đã chèn ép động mạch nên thường xuyên gây cao huyết áp cho bệnh nhân.
Khối u tử cung của bà được các bác sĩ của Bệnh viện này phát hiện từ 8 năm trước và đã chỉ định phẫu thuật, nhưng do hoàn cảnh nghèo, bà Năm đã phải chịu đựng từ đó đến nay. Đã vậy bà phải tự thân lao động (canh tác hai sào lúa) để nuôi sống bản thân. Hiện bà Năm sống với người con trai làm nghề phụ hồ với khoản thu nhập không đáng kể. Những ngày điều trị ở Bệnh viện, bà Năm phải dựa vào khẩu phần ăn của bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện. Anh Nguyễn Hòa (22 tuổi) con trai bà Năm cho biết: Anh chỉ có thể lo được 1 triệu đồng tiền trong tổng số 2,5 triệu đồng tiền viện phí trong ca phẫu thuật cho mẹ mình, còn lại phải vay mượn. Bà Năm là một bệnh nhân có hoàn cảnh rất khó khăn, cần được sự giúp đỡ của cộng đồng.
L. Đ