Thế giới

Những mảnh đời vợ... thuê

15/08/2008 11:12 GMT+7 Google News

Thay vì một tình yêu chân thành, cuộc sống gia đình bình yên như bao người khác, nhiều người con gái đã chấp nhận kiếp “vợ thuê”.

“Lột xác”

Tạm biệt gia đình, mang theo bao ước mơ, hy vọng, Phương lên Hà Nội học Đại học. Cuộc sống sôi động nơi phố phường khiến cô không khỏi ngỡ ngàng. Bố mẹ vẫn đều đều gửi tiền cho cô ăn học. Nhưng số tiền ấy chẳng thấm gì so với nhu cầu ngày một tăng của cô. Cô không thể chịu được sự thua kém bạn bè, không thể chịu được cuộc sống nghèo túng của gia đình. Tự hứa với mình sẽ tìm mọi cách để kiếm tiền, càng nhiều tiền càng tốt. Tuy vậy, chuyện kiếm tiền không đơn giản như cô nghĩ. Những đồng lương kiếm được từ việc đi gia sư chắc chắn không ăn nhằm gì ở cái nơi “mở mắt ra là phải có tiền” này. Qua một người bạn, cô bắt đầu công việc ở một quán bar.

Phương nhanh chóng bắt nhịp được cách sống của những người vào quán. Những bộ đồ mỏng tang, những chiếc áo rộng cổ khêu gợi cùng với khuôn mặt thanh tú còn mang chút hương vị quê nhà của cô nhanh chóng hút hồn những vị khách vào bar, những kẻ thích cái cảm giác được chiếm hữu vẻ đẹp hương đồng gió nội, những kẻ luôn săn tìm “của lạ”.

Trong số những vị khách đến với mình, Phương chấm được một người. Hùng là một khách quen của quán, là cậu quý tử trong một gia đình danh giá. Sau một vài lần tiếp cận, một vài lần đi chơi, Phương đã khiến cậu công tử này phải điêu đứng vì sắc đẹp và sự khéo léo của mình. Họ nhanh chóng trở thành cái bóng bên nhau. Khao khát “độc chiếm” người đẹp thôi thúc Hùng sắp đặt cuộc sống cho Phương, sao cho người đẹp không bị thiệt thòi và quan trọng là sao cho hai người có được không gian riêng.

Dẫu biết mối quan hệ với Hùng sẽ không đi đến đâu bởi Hùng từng thẳng thắn với cô là cha mẹ anh đã sắp đặt hôn nhân cho anh với con gái của một vị giám đốc khác – một đối tác quan trọng trong quan hệ làm ăn của gia đình anh từ xưa tới nay; nhưng căn nhà riêng với đầy đủ tiện nghi mang tên cô cùng những khoản tiền chu cấp đều đặn hàng tháng đã khiến Phương không thể từ chối sự bao bọc của Hùng. Cô tự nguyện dâng hiến đời mình cho Hùng và chấp nhận cuộc sống vợ hờ với anh. Cô tâm sự với tôi: “Cũng chẳng sung sướng gì. Nhưng bù lại, mình chẳng phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc. Chị tính, sức em làm gì ra căn nhà và cuộc sống thế này. Em xác định chẳng chồng con gì nên thấy cuộc sống vậy cũng khá hay”.

Đó là thực tế mà những người con gái như Phương đang chấp nhận. Không tự lo được cuộc sống như mong muốn, không muốn lao động vất vả, lại không thể chịu đựng được cảnh sống thiếu thốn; họ đành dựa vào vẻ đẹp trời phú cũng như một chút “may mắn” - theo như lời Lan Anh, một kiều nữ đã có thâm niên trong cảnh sống vợ hờ gần 10 năm nói, để có cơ hội đổi đời, có điều kiện “lột xác”.

Có chăng là sự “may mắn”?

Cũng theo như lời Lan Anh, việc chấp nhận cảnh vợ hờ như Phương hay như chính bản thân cô nhiều khi là sự “hy sinh vì cả gia đình”. Sau khi nghe tôi kể chuyện của Phương, Lan Anh có vẻ mừng vì sự may mắn mà cô có được. Cũng là cảnh vợ hờ, nhưng mỗi người mỗi khác. Phương được đáp ứng đầy đủ về vật chất, nhưng vì Hùng cùng sống với gia đình, chịu sự chi phối rất lớn của gia đình nên Phương không có gì chắc chắn để duy trì quan hệ đó lâu dài. Mặt khác, cô luôn phải sẵn sàng để đáp ứng những đòi hỏi của Hùng khi anh ta muốn.

Trong khi đó Lan Anh dường như là có “lịch làm vợ cố định”. Người chồng hờ của cô là một thương gia Singapo, mỗi năm ông ta phải sang Việt Nam làm việc 2 lần trong gần 4 tháng. Ông ta hơn cô 22 tuổi, đã có gia đình ở Singapo. Không thể chịu được cảnh cô quạnh mỗi lần công tác xa vợ, ông đã thuê cô làm vợ khi ông ở Việt Nam. Cái giá ông đưa ra thật sự hấp dẫn với một cô gái không qua học hành gì như Lan Anh.

Cô chấp nhận làm vợ ông, thừa hưởng cuộc sống “đại gia” với đầy đủ những tiện nghi hiện đại trong ngôi biệt thự tại đường Lạc Long Quân. Thời gian ông ta sang Việt Nam cố định đều như vắt chanh. Do đó, cô cảm thấy mình vẫn thực sự tự do, không bị gò bó gì. Thậm chí, cô còn lo cho bố mẹ và gia đình có được cuộc sống sung túc, đầy đủ như bất cứ một gia đình khá giả nào.

Bố mẹ Lan Anh ban đầu khi biết cảnh sống của con gái thì ra sức phản đối nhưng sau đó cũng quen dần. Em gái Lan Anh – một sinh viên Đại học năm thứ hai, người vẫn sống cùng cô khi người chồng hờ về Singapo cho biết: “Nhà em thực sự được đổi đời từ khi chị Lan Anh quen với ông ta. Em cũng sẽ cố kiếm lấy một người như ông ấy. Có như vậy mới sướng được đúng không chị?”.

Những lời của cô sinh viên trẻ khiến tôi không khỏi giật mình. Không biết gia đình cô và người chị gái của cô nghĩ gì khi nghe cô nói vậy? Cuộc sống của họ sẽ như thế nào đây nếu như cô con gái thứ hai của gia đình bước theo bước chân của người chị gái. Có thể họ đã được đổi đời. Có thể cuộc sống vật chất của họ sẽ không thua bất cứ ai. Nhưng đằng sau sự đổi đời ấy, tương lai của họ sẽ sao đây? Lan Anh cho rằng cô may mắn hơn Phương rất nhiều! Nhưng suy cho cùng, sự may mắn của cô đâu phải là sự may mắn của cuộc sống chân chính nơi một người phụ nữ.
 
Theo PN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm