Bị ông chủ "quấy rối"

Thứ Năm, 14/08/2008 19:53 | In trang nàyIn bài viết

Bà chủ vừa mới sinh con đầu lòng nên nằm ở phòng riêng. Còn ông chủ nhà là giáo viên thường xuyên đụng chạm hoặc kiếm cớ để lại gần em…

Năm nay em 16 tuổi do nhà quá nghèo, em chỉ được học hết phổ thông rồi ở nhà giúp mẹ. Sau một thời gian, em được một người quen giới thiệu đi giúp việc cho 1 gia đình. Công việc của em là dọn dẹp một số việc vặt trong gia đình vì bà chủ nhà mới sinh con đầu lòng. Ông chủ là thầy giáo của một trường đại học. Mẹ em bảo em là may mắn mới vào được nhà đó, phải chăm chỉ làm lụng để kiếm tiền giúp mẹ nuôi các em ăn học.

Khi đến làm việc ở đây, em rất cố gắng. Bà chủ và ông chủ đều khen em nhanh nhẹn và biết việc. Ban đầu em vui lắm vì ông chủ hay nói chuyện với em, còn hay dạy em văn chương, chữ nghĩa. Nhưng càng về sau em càng nhận rõ sự thân mật quá đáng của ông chủ dành cho em làm em phát hoảng. Khi em đang nấu cơm trong bếp, ông ta cũng tìm cách ra vào để cố ý đụng chạm. Em lên tầng trên hoặc dọn dẹp ở chỗ nào cách xa phòng ngủ của vợ là ông ta lại xuất hiện và có hành vi sờ mó. Ông ta ca ngợi đường cong trên cơ thể, phát vào mông, vỗ vai… khi hai tay em vướng bưng bê là ông ta tranh thủ đụng chạm ngực. Có một lần em sợ đến tái mặt khi ông ta tự nhiên lôi cái “của quý” trong quần ra trước mặt em.
 
Sau lần đó em đã trốn về nhà, em xin với mẹ cho em nghỉ làm, nhưng em không dám nói thật vì sợ mẹ không tin. Em chỉ dám nói ông chủ là người không tốt, thì bị mẹ mắng ngay là lấy cớ để trốn việc, mẹ rất tin tưởng gia đình đó vì có người quen giới thiệu, rồi mẹ còn nghi ngờ em ra thành phố nên hư hỏng. Lúc thì mẹ lại dỗ dành nếu em bỏ về thì mẹ lấy tiền đâu mà nuôi các em em. Em không biết phải làm sao đành quay trở lại làm và mong có sự thay đổi từ phía ông chủ khi sau một tuần em xin nghỉ việc. Nhưng không ngờ ông ta càng làm em sợ hãi hơn.
 
Ông ta tấn công mọi nơi, mọi lúc. Mẹ con bà chủ vừa sinh xong nên nằm ở phòng biệt lập. Cả mấy tầng nhà hầu như chỉ có ông chủ và em. Dù phòng vệ kỹ càng đến đâu, em cũng khó lường trước sự bất ngờ. Ông chủ thường hay xông đến ôm hôn em mặc dù có sự kháng cự quyết liệt. Đã 2 lần ông ta dùng sức mạnh đòi cưỡng hiếp em nhưng không thành. Em không dám kêu ai, chỉ cố gắng vùng vẫy. Em phải làm thế nào để bảo vệ mình, và không biết em có thai được không khi ông ta mỗi lần ôm em thì lại xả cái nước gì rất nhơ nhuốc ra ướt hết quần mình? Em rất sợ hãi khi phải sống trong căn nhà này. Em có nên nói thật với mẹ em và nói thế nào để mẹ tin em? Em mong sẽ nhận được lời khuyên từ mọi người.
 
Theo EVA
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Mình nghĩ tốt nhất là bạn nên rời bỏ công việc đó đi và hãy cố gắng thuyết phục mẹ bạn để mẹ bạn có thể tin tưởng ở bạn,nếu cứ như thế thì càng ngày bạn sẽ càng cảm thấy ghê tởm và sợ hãi ,không những thế nó sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lí của bạn sau này nữa.Hãy tìm cho mình một công việc khác và mình nghĩ rằng dù làm và sống ở đâu chăng nữa thì bạn phải luôn biết giữ gìn mình và luôm phải cảnh giác đừng để những tên yêu râu xanh quấy rối hạnh phúc và tương lai của mình.Bạn là một cô gái trẻ và rất cần những lời khuyên của moi người.Chúc bạn có được suy nghĩ và lựa chọn đúng đắn.
hp  (thebigman_9189@yahoo.com) (02:09 12/09/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chào bạn, Mình là đọc giả thường xuyên của Báo điện tử Thể thao Văn hóa. Qua tâm sự của bạn, mình thấy bạn là một người biết chịu đựng, nhưng bạn giống như bao phụ nữ Việt Nam khác là sống nhẫn nhịn và cam chịu. Không nên như thế bạn ạ, vì chắc chắn một điều thu nhập từ công việc của bạn không thể đảm bảo cho bạn sống ổn định cả đời, trong khi người đàn ông mất nhân tính kia có thể hại cả đời bạn. Tất nhiên, vì cuộc sống cơm áo gạo tiền trước mắt mà bạn phải làm việc vì gia đình, nhưng có nhiều cách cống hiến vì gia đình bạn ạ. Nếu bạn cứ cam chịu như vậy, chắc chắn sẽ có một ngày bạn bị hãm hãi, đặc biết lại làm cho mẹ bạn khổ đau và khó có thể lường trước được những việc có thể xảy ra. Theo tôi bạn nên nói với mẹ, và xin nghỉ đi làm ở nơi khác. Đừng ở lại đó bạn ạ, tương lai của bạn đang bị đe dọa đó, vì có bao nhiêu gương các cô gái lâm vào khó khăn cùng cực, tủi nhục khi cứ chịu đựng như bạn đấy. Bạn hãy cố lên, nói với mẹ và xin nghỉ đi bạn nhé. Chúc bạn may mắn
pearl_river99  (pearl_river99@yahoo.com) (05:24 21/08/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Quan điểm của bạn về đề xuất thu phí các phương tiện giao thông?

  • Nên thu để tạo ra nguồn thu đầu tư trở lại hạ tầng
  • Chưa nên thu phí
  • Không có ý kiến
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Phan Tân - 5/23/2012 8:29:50 PM
Sao cứ phải "xoắn" hết cả lên thế nhỉ? Chỉ là một đội U22 chứ có phải tuyển QG đâu. Nhìn danh sách U22 TBN, Brazil, Đức... có mấy cầu thủ được đá chính ở các giải số 1 của họ. Đành rằng đây là tương...
Hùng - 5/23/2012 10:13:16 PM
3 triệu chưa chắc đã là rẻ. 100 triệu không hẳn đã là đắt. Đừng vội kết luận điều này. Hãy để 1 năm sau nhìn lại.
bmt - 5/23/2012 8:34:13 PM
Vote một phiếu cho @thao; và @ghét. Các bạn nói rất chính xác. Nếu không thưởng tiền thì không biết là sẽ thế nào đâu.
Zen - 5/23/2012 10:35:36 PM
Danh sách toàn bộ là Mai Đức Chung chọn, nếu thất bại thì Lư Đình Tuấn chịu hay Mai Đức Chung, hội đồng Huấn luyện viên to mồm và VFF chịu ?
hl - 5/23/2012 10:24:02 PM
Vớ vẩn các cule,MOU vừa có số phiếu gấp 3 lần PEP trong cuộc bầu chọn HLV xuất sắc nhất của Liga.Hình như TTVH là diễn đàn của Barca thì phải,toàn bài viết có xu hướng về Barca