Chiều tối ngày 9/8, hàng trăm người dân hiếu kỳ đã kéo tới dãy phòng trọ nằm trong hẻm 237, đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP HCM, sau khi phát hiện hai cô gái bị bị cắt cổ chết tại đây.
Một cô gái nằm trên vũng máu ở trong phòng trọ, một xác nữ khác được tìm thấy trong nhà tắm, cách nhau khoảng 20 mét. Cả hai thiếu nữ này đều bị hung thủ dùng dao Thái Lan cắt đứt cuống họng.
![]() Xe đưa xác hai cô gái ra ngoài khu dãy nhà trọ tối 9/8. |
Chị Hương, ở chung dãy nhà trọ trên là người đầu tiên phát hiện hai cái chết cho biết: Khoảng 16 giờ 20 phút ngày 9/8, chị đi làm về sớm nên định vào nhà vệ sinh để tắm, nhưng bước đến cửa thì phát hiện nhiều vết máu trên nền. Khi mở cửa chị thất thần khi thấy xác một người phụ nữ mặc áo thun màu xanh biển, quần jean chết trong tư thế nằm ngửa, cổ có một vết cắt dài hở ra gần 4cm, xung quanh máu chảy lênh láng. Chị Hương hốt hoảng chạy ra đầu ngõ hô hoán mọi người.
Nhận được tin, ông Võ Hiếu Hiệp - Tổ trưởng tổ 58, khu phố 4, cùng cô con gái chủ dãy nhà trọ là Nguyễn Thị Minh Tâm đến hiện trường để nhận dạng đã xác định người chết là chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1987, quê Thừa Thiên-Huế), trọ phòng số 2.
![]() Công an khám nghiệm dãy nhà trọ hai cô gái ở. |
Khi công an đẩy cửa vào kiểm tra phòng của nạn nhân, mọi người lại thêm một lần hoảng hốt khi thấy một xác nữ khác cũng bị cắt cổ chết và cũng tử nạn trong tư thế nằm ngửa, nhưng đã có dấu hiệu tím tái hơn so với xác trước đó. Nạn nhân được xác định tên là Trang (SN 1987, quê Thừa Thiên-Huế, bạn của Hiền mới từ quê vào vài ngày để đi học).
Ông Võ Hiếu Hiệp, tổ trưởng dân phố 58, cho biết: “Căn nhà trọ nêu trên do ông Trương Thống (SN 1942), làm chủ. Nhà trọ dài khoảng 28 m, có 9 phòng, mỗi phòng khoảng 9 m2. Bên ngoài phòng trọ có cửa ra vào nhưng ít khi đóng. Những người ở trọ chỉ đăng ký tạm trú tạm vắng với công an phường chứ không đăng ký ở tổ dân phố”.
Theo quan sát, phòng trọ nơi 2 nạn nhân ở đến nhà vệ sinh nằm cuối dãy có khoảng cách chừng 20 m. Tại hiện trường, lực lượng công an thu được 1 con dao và một đôi dép xốp nữ dính nhiều máu nằm trong khu xưởng bún phía sau nhà vệ sinh của nhà trọ. Đồ đạc trong phòng không có dấu hiệu bị lục, chiếc xe máy của nạn nhân vẫn còn, nhưng 2 chiếc điện thoại di động của 2 người đã biến mất.
Lúc xảy ra án mạng, tất cả người trong dãy phòng trọ đều đi làm. Những người sống xung quanh cho biết, họ không nghe một tiếng kêu cứu, hay một âm thanh nào bất thường trong dãy nhà trọ.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ án, truy lùng hung thủ.
Theo Vnmedia, VNE, NLĐ

