![]() |
Kết hôn 8 tháng vẫn chưa 'quan hệ'
Năm nay tôi 26 tuổi, đã kết hôn được 8 tháng. Chúng tôi cùng quê, gần nhà nhau lại chung cảnh lập nghiệp xa quê nên rất hiểu và thương yêu nhau.
Có một điều luôn làm tôi bứt rứt và có lỗi với chồng đó là đã 8 tháng trôi qua nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa thể quan hệ. Chúng tôi đã ngồi lại và phân tích góp ý chân tình với nhau. Nguyên nhân là do tôi nhát luôn sợ sẽ bị đau khi quan hệ và khi kích thích thì không ra chất nhờn mà còn cảm giác khô rát rất khó chịu.
Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều lần nhưng rồi lần nào cũng vậy tôi lại đẩy anh ra vì không chịu đau được. Tôi biết nếu cứ kéo dài cuộc sống vợ chồng như thế này sẻ rất tẻ nhạt và ảnh hưởng tới hạnh phúc lâu dài.
* Tư vấn của chuyên gia tâm lý:
Sự e sợ trước khi quan hệ có thể làm cho các cơ không giãn ra và chất bôi trơn không thoát ra được. Càng lo sợ bao nhiêu thì việc quan hệ càng gây đau đớn bấy nhiêu.
Bên cạnh đó bạn hãy trao đổi với chồng về những vùng nhạy cảm trên cơ thể mình để cả hai cùng khám phá nhau. Khi các bạn hiểu rõ về cơ thể nhau sẽ là điều kiện tốt nhất để tạo ra một khúc dạo đầu thành công.
