Tuyển sinh kỳ lạ: làm việc từ... 12 giờ đêm!

Thứ Ba, 15/07/2008 12:15 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - 6100 đơn phát ra, chỉ tiêu vào lớp 10 chỉ có 675 suất. Phương án tuyển: nhận HS có kết quả thi vào lớp 10 THPT từ 51 điểm trở lên, ai nộp hồ sơ trước thì nhận, nộp chậm thì gạt. Đó là nguyên do dẫn đến việc phụ huynh thức trắng đêm để chờ làm thủ tục nhập học cho con.

Chờ qua đêm ở trường

Thông báo tuyển sinh vào ngày 14/7, nhưng từ chiều 13/7, phụ huynh đã tập trung đến hai địa điểm của trường THPT dân lập Lương Thế Vinh - HN để... xếp hàng. Có mặt tại điểm trường ở Cầu Giấy vào 8h30 tối 13/7, chúng tôi chứng kiến cảnh nhiều phụ huynh “quyết chí” ở lại trường qua đêm. Một ông bố sốt ruột rủ các phụ huynh khác ghi tên vào một danh sách để khi nào trường làm việc thì đưa luôn. Rất nhiều người hồ hởi ghi tên, giống như một kiểu “đặt gạch” xếp hàng mua gạo thời bao cấp. Đúng 0h “nửa đêm gà gáy canh ba” ngày 14/7, người của trường bắt đầu làm việc. Tuy nhiên, danh sách “đặt gạch” không giải quyết vấn đề gì nếu phụ huynh không có mặt vào thời điểm này. Chỉ những người gọi tên, có mặt mới được chính thức ghi vào danh sách có dấu treo đỏ chót của trường.
 
Phụ huynh chen lấn ngồi chờ đến lượt mình

Một vị phụ huynh nhà ở Gia Lâm, HN cho biết: hai vợ chồng bàn bạc kỹ, rồi quyết định tôi sang đây chờ. Tưởng gần sáng trường mới làm việc, nên tôi phải thuê nhà trọ gần đây để sang trường cho gần. Nhưng nhiều người đã thức trắng đêm “cố thủ” ở lại, nên tôi cũng không dám rời vị trí. Dù “trực chiến” như thế nhưng vị phụ huynh này cũng phải đăng ký ở vị trí gần 200.

Điểm trường Cầu Giấy chỉ nhận 350 học sinh đến sớm nhất. 6 giờ sáng, khi chúng tôi trở lại đây, danh sách đăng ký đã gần lấp đủ chỉ tiêu. Những học sinh có điểm thi cao nhưng đến muộn cũng bó tay. Đây đúng là kiểu tuyển sinh “thử thách lòng người”.

Đăng ký vào danh sách của trường cũng mới chỉ yên tâm một nửa. 7 giờ 30 phút sáng 14/7, nhà trường bắt đầu chính thức gọi phụ huynh theo thứ tự đã đăng ký vào nộp hồ sơ nhập học. Sân trường kê kín ghế cho phụ huynh ngồi đợi. Một số người không dám đứng lên đi ăn sáng. Có trường hợp vợ đến “thay ca” cho chồng thức đêm trước. Theo thông báo của trường, dù đã đăng ký hồi đêm nhưng đến lượt được gọi không có mặt cũng bị... gạt ra ngoài.

Có nhiều cách làm khác

Các trường có thể nhận hồ sơ của học sinh với một mức điểm “điều kiện” sau đó xét từ trên xuống cho đến chỉ tiêu - đó là một cách. GS Văn Như Cương cho rằng: Có thể có cách khác khi căn cứ vào số báo danh của HS đã đăng ký từ trước, trường có thể tra điểm thi của HS từ sở GD&ĐT rồi ấn định điểm tuyển. Với cách đó, phụ huynh không phải đi xếp hàng.

Được biết việc xếp hàng kiểu này không chỉ trong mùa tuyển năm nay. Nhưng chính phương án “xếp hàng nộp hồ sơ” càng làm cho cha mẹ HS lao đơn vào vì tâm lý “trường tốt mới nhiều người đến”. GS Cương cũng có lần phát biểu: Coi trọng những HS ngay từ đầu muốn đăng ký vào trường. Một số HS có điểm thi đạt yêu cầu của trường nhưng chờ tuyển nơi khác, hoặc thi vào trường chuyên không được mới đăng ký vào trường này cũng sẽ nhận được thái độ “không mặn mà”. Đành rằng trường ngoài công lập có thể được quyền tự do hơn trong việc định phương án tuyển. Nhưng kiểu chờ đợi xếp hàng thâu đêm suốt sáng hoàn toàn không bình thường

Là một trong số ít trường ngoài công lập của HN tạo được sức hút đối với HS, trường Lương Thế Vinh được ghi nhận trong việc rèn HS đạt kết quả tốt nghiệp cao, tỷ lệ đậu ĐH nhiều. Điều này đã đánh trúng tâm lý của cha mẹ HS khi mục tiêu “vào đại học” được xem là mục tiêu số 1 khi tìm trường cho con học ở bậc THPT. Tuy nhiên, kiểu trường học “lò luyện” cũng không phải không có nhiều ý kiến phản đối.

Nguyên Sao

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Quan điểm của bạn về đề xuất thu phí các phương tiện giao thông?

  • Nên thu để tạo ra nguồn thu đầu tư trở lại hạ tầng
  • Chưa nên thu phí
  • Không có ý kiến
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Phan Tân - 5/23/2012 8:29:50 PM
Sao cứ phải "xoắn" hết cả lên thế nhỉ? Chỉ là một đội U22 chứ có phải tuyển QG đâu. Nhìn danh sách U22 TBN, Brazil, Đức... có mấy cầu thủ được đá chính ở các giải số 1 của họ. Đành rằng đây là tương...
Hùng - 5/23/2012 10:13:16 PM
3 triệu chưa chắc đã là rẻ. 100 triệu không hẳn đã là đắt. Đừng vội kết luận điều này. Hãy để 1 năm sau nhìn lại.
bmt - 5/23/2012 8:34:13 PM
Vote một phiếu cho @thao; và @ghét. Các bạn nói rất chính xác. Nếu không thưởng tiền thì không biết là sẽ thế nào đâu.
Zen - 5/23/2012 10:35:36 PM
Danh sách toàn bộ là Mai Đức Chung chọn, nếu thất bại thì Lư Đình Tuấn chịu hay Mai Đức Chung, hội đồng Huấn luyện viên to mồm và VFF chịu ?
hl - 5/23/2012 10:24:02 PM
Vớ vẩn các cule,MOU vừa có số phiếu gấp 3 lần PEP trong cuộc bầu chọn HLV xuất sắc nhất của Liga.Hình như TTVH là diễn đàn của Barca thì phải,toàn bài viết có xu hướng về Barca