Thế giới

Nữ sinh đi thi ĐH một mình bị cưỡng bức

04/07/2008 15:44 GMT+7 Google News
Vờ tìm cho H. chỗ trọ trước khi đến ĐH Tây Nguyên thi, Cường đưa cô bé đến một nhà nghỉ rồi khoá trái cửa lại thực hiện hành vi đồi bại. Đến sáng, thấy H. sợ hãi không phản ứng gì, Cường còn chở H. đi ăn sáng, cho cả số điện thoại của mình để... liên lạc.

"Yêu râu xanh" Hồ Sỹ Cường
Chiều 3/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk đã khởi tố bị can đối với Hồ Sỹ Cường, 30 tuổi, là học viên của Trung tâm Giáo dục thường xuyên TP Buôn Ma Thuột, tạm trú ở 150 Chu Văn An, phường Tự An, Buôn Ma Thuột về hành vi hiếp dâm.

Trước đó, vào trưa 3/7, sau khi cùng người nhà đưa Cường - kẻ đã làm hại đời mình giao nộp cho Công an TP Buôn Ma Thuột, H. người bị hại, đã tức tưởi kể lại nội dung sự việc với cơ quan Công an.

H. trú ở huyện Krông Pách, Đăk Lăk, mới học xong lớp 12 THPT. Sau khi đăng ký dự thi vào trường Đại học Tây Nguyên, H. đã xin gia đình một mình khăn gói xuống TP HCM để luyện thi với mong muốn sẽ thi đạt kết quả tốt.

Ngày 30/6, sau khi kết thúc khoá ôn luyện ở TP HCM, H. đón xe đi thẳng từ lên TP Buôn Ma Thuột để chuẩn bị dự thi đợt 1.

Khi xe đến TP Buôn Ma Thuột thì 4h sáng. Do không có người quen, lại bị bỏ giữa thành phố trong lúc đêm hôm khuya khoắt, đang loay hoay chưa biết xử trí ra sao thì Cường đi xe máy rà tới hỏi chuyện.

Tưởng Cường là xe thồ nên H. đã kể chuyện của mình và nhờ Cường chở đến khu vực gần trường ĐH Tây Nguyên để thuê nhà trọ.

Sau khi nghe chuyện của H. Cường đã ngỏ ý là sẽ giúp cháu tìm một phòng trọ ở khu vực này để nghỉ tạm qua đêm rồi sáng mai sẽ chở đến trường ĐH Tây Nguyên vì từ đây đến trường còn rất xa. Tưởng gặp được người tốt, H. đã không nghi ngờ gì đi theo và bị hắn chở đến 1 nhà nghỉ ở phường Tân An.

Sau khi dẫn H. lên phòng, Cường liền đẩy cháu vào rồi khoá trái cửa lại thực hiện hành vi đồi bại của mình mặc cháu H. kêu khóc trong tuyệt vọng. Đến sáng, thấy H. sợ hãi không phản ứng gì, tưởng là đã được đồng thuận nên Cường chở H. đi ăn sáng, rồi hứa hẹn đủ điều và cho cả số điện thoại của mình để... liên lạc.

Sau khi thoát khỏi con “yêu râu xanh”, H. đã liên lạc ngay với gia đình để trình bày sự việc.

Được sự giúp đỡ của gia đình, trưa 3/7, H. đã chủ động giả vờ gọi điện hẹn Cường ra Hoa viên TP Buôn Ma Thuột để “tiếp tục nói chuyện”.

Tưởng lần này lại được “trúng quả”, Cường phóng xe tới chỗ hẹn thì bị người nhà của H. bắt giữ giao cho Công an TP Buôn Ma Thuột.
 
Theo Viết Nghĩa
(CAND)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm