Ngồi nhậu trong quán, phát hiện một đôi trai gái đang "tâm sự" ở lều gần đó, Hon cùng đồng bọn đã lấy cắp một quần dài và một chiếc bóp của họ. Sau đó, chúng yêu cầu muốn lấy lại quần thì phải đưa tiền để chúng trả tiền nhậu.
![]() Hon thực nghiệm lại động tác lấy quần của nạn nhân trong lều. |
Đây là một vụ án hy hữu nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn huyện Gò Dầu, vì vậy người hiếu kỳ đến xem rất đông và bàn tán xôn xao.
Trước đó, vào sáng 30/6, chị Huỳnh Thị H., 32 tuổi, là công nhân thuộc Công ty Sản xuất đèn cầy Kim Nhung, ngụ tại xã Phước Đông đến báo tin cho Công an xã về việc tối 29/6 chị H. cùng anh Ziang, 30 tuổi cùng ngồi tâm sự trong lều của quán Hương Cau.
Trong lúc tâm sự thì bị 5 thanh niên ngồi nhậu gần lều của chị lấy cắp một cái bóp và lấy một cái quần dài của anh Ziang. Cả 5 thanh niên này kêu chị H. muốn chuộc lại quần cho anh Ziang thì phải đưa tiền để chúng trả tiền nhậu.
Sau khi nhận tin, Công an xã Phước Đông xét thấy đây là vụ việc có liên quan đến yếu tố người nước ngoài nên đã báo cáo ngay cho Công an huyện xử lý.

Đông đảo nhân dân đến quán Hương Cau xem thực nghiệm hiện trường
Sau đó cả 5 tên đến ra giá với anh Ziang và chị H. là muốn lấy lại quần thì phải đưa cho chúng 200.000 đồng để trả tiền nhậu.
Hai anh chị định lên xe về thì bị chúng khống chế, lấy chìa khóa xe bảo một người ở lại để làm tin, còn một người đi về nhà lấy tiền rồi bọn chúng mới cho đi về. Sau khi chung đủ tiền theo yêu cầu, bọn chúng mới cho hai anh chị ra về.
Theo CAND
