![]() Chợ bán "Đào lai Ổi" |
Cuối tuần rồi, nhóm bạn tôi từ TP Hồ Chí Minh lên Đà Lạt du lịch. Khi ghé chợ Đà Lạt để mua sắm, bạn tôi thấy tại đây có khá nhiều người đang rao bán một loại trái cây màu xanh biếc, khá lạ mắt, thoạt trông giống quả đào.
Người bán hàng vừa bổ cho khách ăn miễn phí và không ngớt miệng mời chào du khách cả Tây lẫn ta mua loại trái cây có tên là "đào lai ổi". Bạn tôi mua liền một lúc 2kg. Khi về đến khách sạn bổ ra ăn mới phát hiện vỏ loại quả này rất lạ, dường như đã bị mài mòn và ướp phẩm xanh.
Cô lễ tân mỉm cười cho biết: "Các anh đã bị người ta lừa rồi. Đây chỉ là quả ổi, người ta đã mài vỏ đi sau đó dùng phẩm màu xanh và đường hóa học quét lên bên ngoài để thay hình đổi dạng và lừa du khách. Trò lừa đảo này đã xuất hiện khá lâu rồi nhưng vẫn nhiều người mắc phải".
Được biết, giá mỗi kilôgam ổi tại Đà Lạt chỉ 4.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi biến thành "đào lai ổi", những người bán hàng đã hét giá tới 15.000 đồng/kg.
Theo CAND
