Mỗi điểm cá độ, trung bình thu được trên 200.000USD/ngày. Trong 20 ngày diễn ra Euro 2008, tại 6 điểm thuộc đường dây cá độ bóng đá do Quân “đề” tổ chức, đã “hút” 24 triệu USD tiền cá độ.
![]() Tiền "độ" thu được |
Chỉ riêng tiền tang vật thu được, khi các đối tượng trên đường vận chuyển là trên 2 tỷ đồng và 317.000USD. Ngoài ra, trên sổ sách và các tệp lưu trên máy tính, dùng quản lý việc thu chi tiền cá độ, thể hiện số tiền (tính sơ bộ) là khoảng 24 triệu USD.
Vừa “tránh bão”, vừa “bắt cá”
Đối tượng cầm đầu, tổ chức đường dây cá độ quy mô này tên Phạm Thanh Quang (tự Quân “đề”, Quân “già”, SN 1960, thường trú tại đường Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1). Đến mùa giải Euro 2008, Quân “đề” tạm gác “mảng” ghi lô đề, chuyển hằn sang đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.
Hé lộ “ông trùm” lớn sau đường dây thầu đề liên quận
Ngoài ra, vào ngày 19/5, một đường dây đánh bạc do Vũ Hồng Phú cầm đầu, nằm trong tổ chức của Quân “đề”, bị cảnh sát triệt phá và tổ chức này bị đánh động nên Quân “đề” quyết định đi “tránh bão”.
Ngày 5/6, trước 2 ngày diễn ra Euro 2008, Quân cùng vợ tên Vi Thị Ngọc Lâm (SN 1981) lên xe hơi đi “du lịch” từ Vũng Tàu ra Nha Trang, rồi lên Đà Lạt, trong suốt thời gian diễn ra giải bóng đá châu Âu.
Trên hành trình, 2 thứ hành lý không thể thiếu, không lúc nào rời khỏi vợ chồng Quân “đề” là chiếc laptop và điện thoại di động. Với 2 thiết bị hỗ trợ đó, dù đi bất kỳ đâu, Quân “đề” vẫn giữ liên lạc, liên tục điều hành mạng lưới đánh bạc của mình, vừa “tránh bão”, vừa “bắt cá”, lại vừa được du lịch, tránh được tai mắt.



Trong khi đi “tránh bão”, Quân “đề” giao cho Trần Văn Tuấn (SN 1972, ngụ tại Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, TP.HCM) có nhiệm vụ đi giao nhận tiền với các địa lý thứ cấp, hoặc con bạc.
Sau khi nhận tiền, đối tượng này mang về nhà mẹ Quân “đề” (ở đường Cô Bắc, quận 1) và em gái của Quân “đề” tên Phạm Thị Ngọc Trinh (SN 1979, ở đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6) cất giữ. Tuy nhiên, địa điểm giao nhận tiền, chỉ đến phút cuối, Quân “đề” mới báo cho Tuấn biết.
Khi giải Euro 2008 bước vòng tứ kết, vợ chồng Quân “đề” đến Đà Lạt và ngụ tại đây, dùng điện thoại và máy tính tiếp tục theo dõi tỷ lệ cá cược quốc tế và điều hành mạng lưới trong nước.
Sau trận bóng, Quân “đề” chỉ đạo việc thu chi tiền rồi cùng vợ và đàn em tên Trần Văn Hùng (SN 1972, ngụ tại Tôn Đản, quận 4, TP.HCM) và Hồ Tuấn Anh (tự Ty, SN 1979, ngụ Nguyễn Hữu Cầu, quận 1) về lại TP.HCM.
Ngay lúc này, trinh sát PC14, Công an TP.HCM bủa lưới và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp. Một cuộc rượt đuổi diễn ra ngoạn mục trên Quốc lộ 20.
Mắc cạn


Đến trưa ngày 1/7, các đối tượng trong đường dây này đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc của mình.
Riêng Quân “đề” khai nhận, đã tổ chức đánh bạc từ nhiều năm nay. Riêng về cá độ, trước khi diễn ra giải Euro 2008, Quân “đề” lấy mạng (trang web cá độ bóng đá quốc tế) từ Hoàng Đức An (SN 1963, ngụ Tôn Thất Thuyết, quận 4, TP.HCM).
Từ đây, Quân “đề” chẻ ra, chia cho các đàn em ở dưới quản lý. Tất cả các giao dịch qua các đại lý của Quân “đề” đều được tính bằng USD, sau đó quy ra tiền đồng, nếu con bạc có yêu cầu. Trung bình, mỗi ngày tại mỗi điểm tổ chức cá độ trong tổ chức của Quân thu vào hơn 200.000USD tiền cá độ. “Con bạc” của Quân “đề” thường là các đại gia tại TP.HCM.
