(TT&VH Online) - Cứ hai năm một lần, những giải bóng đá lớn trên thế giới lại diễn ra trùng với tháng hè cao điểm ôn thi đại học.
![]() Lớp luyện thi với các sĩ tử |
Nhưng không phải sĩ tử nào mê bóng đá cũng buông xuôi bản thân theo sở thích trong thời điểm quan trọng này. Dũng đang ấp ủ thi vào trường Sư phạm với ước mơ thành thầy giáo, dù đam mê bóng đá có hạng nhưng những ngày này chỉ chúi đầu vào sách vở, hoạ hoằn lắm từ đầu giải mới xem một hai hiệp đấu. "Cách đây bốn năm cũng vào mùa Euro (2004), khi đó mình đang ôn thi cấp ba. Bố mẹ đã nhắc nhở mình xem bóng đá ít thôi cònôn thi, nhưng mình vẫn lén lút mua chiếc TV 5 inches giấu trong chăn nằm xem. Sáng ra mệt quá toàn ngủ luôn đến gần trưa mới dậy. Năm đó mình thi trượt cấp ba, phải ở nhà một năm. Đó là bài học lớn cho mình"- Dũng tâm sự.
Euro 4 năm lại có một lần, nhưng thi đỗ ĐH là ước mơ của cả 12 năm trời đèn sách. Lại một mùa thi rực cháy hoa phượng, lại một mùa bóng đá "quên ăn quên ngủ". Cả thế giới đang hướng về trận chung kết ở Viene, nhưng còn có "một trận chung kết" đầy quyết tâm khác vào những ngày đầu tháng bảy cho những thí sinh dự thi vào các trường ĐH - trận đấu lớn trước ngưỡng cửa vào đời. Và cũng như bóng đá, có nhiều cách để giành chiến thắng, nhưng còn nhiều hơn thế là những con đường vẫn sẽ mở ra để cùng vượt qua cảnỗi thất bại.
Bùi Tuấn Việt
