Trong 2 ngày 22 và 23/6, hàng ngàn người dân thuộc huyện vùng cao Mai Châu (Hoà Bình) đã đổ xô về xóm Thung Đẹt thuộc xã Thung Khe (Mai Châu) để “hôi” vàng sau khi có thông tin về việc một đơn vị thi công đường trong lúc đặt mìn phá núi để mở đường liên xã đã phát hiện một “mỏ vàng” lớn nằm trong lòng núi.
Ngay khi thông tin trên được loan ra, người dân từ khắp các xã trong huyện Mai Châu đã bỏ nhà cửa, ruộng vườn và lũ lượt dựng lều chõng ngay trên công trường đang thi công. Cảnh tượng cướp giật, tranh giành từng tảng đá vì ai cũng nghĩ có vàng trong đá khiến cho khu công trường làm đường trở nên hỗn loạn, giao thông kẹt cứng...
Nhiều người thậm chí chất cả tảng đá lên xe máy, giấu kín trong bao tải chở về nhà và mang cất dấu ở nơi bí mật.
Chiều 23/6, trao đổi với chúng tôi, ông Hà Văn Thu, Chủ tịch UBND xã Thung Khe- cho biết: khi bổ các phiến đá ra, người dân tìm thấy một loại hợp chất có màu vàng sẫm, một số chỗ màu nâu đen nằm bám vảo các thớ đá. Họ cho rằng loại chất được tìm thấy trong này là vàng.
Thế nhưng, ngay khi “cơn lốc vàng” nổ ra, chỉ sau một ngày, giới săn, buôn vàng từ dưới TP Hòa Bình đã tìm lên tận nơi để thu mua và sau khi dùng các kỹ thuật thăm, thử, họ khẳng định hợp chất được tìm thấy trong các phiến đá không phải là vàng mà chỉ là một loại xỉ, quặng. Bởi vậy, đến chiều qua, hàng ngàn người dân đã thất thểu bỏ về.