Thế giới

Xe tải "mắc cạn" trên đường Hà Nội

23/06/2008 16:01 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Trận mưa khủng khiếp tại Hà Nội đã qua được vài ngay, nhưng sáng nay, 23/6, một chiếc xe tải vẫn bị "mắc cạn" trên đoạn đường "huyết mạch" từ Pháp Vân lên cầu Thanh Trì trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 Chiếc xe mắc cạn
Chiếc xe thư báo này đi vào vũng nước ngập, chẳng ngờ hố sâu, một bên bánh bị sa xuống một cái "ổ voi" do trận mưa để lại từ 5 ngày trước-  khiến xe bị nghiêng hẳn về một bên. Cố gắng vượt cạn" vô ích, chủ xe đã tìm cách chỉ còn cách gọi điện tíu tít "cầu cứu".
Chiếc xe bị nghiêng về một bên
 
Đây là tuyến đường "huyết mạch" để dòng xe Bắc- Nam đi lên cầu Thanh Trì sang mạn Bắc Sông Hồng (đường vành đai 4). Nhưng cứ hễ mưa là "ngập" nước.  Những vũng nước lớn kéo dài từ ngã ba cắt đường Tam Trinh đến đoạn lên đê Thanh Trì.
Con đường vẫn lầy lội
dù trận mưa đã qua được nhiều ngày 
 Dòng xe tải nặng "cày xới" quãng đường này thành những ổ voi, ổ trâu. Người ta phải đổ gạch đá lấp lại như cảnh lấp hố bom thời xưa.
 Lấp ổ voi
 Bình thường đường đã hay tắc, sau mỗi trận mưa cảnh ách càng kéo dài
Cảnh tắc đường từ cầu Thanh Trì ra Pháp Vân
Ai cũng biết, đoạn đường này đang trong thời gian thi công làm đường dẫn lên cầu Thanh Trì, cho nên cảnh đường sá tạm bợ, công trình ngổn ngang là khó tránh khỏi. Nhưng một khi việc thi công kéo dài hàng năm trời, thì con đường vẫn cần phải duy tu kịp thời để đảm bảo thông thoát. Nếu không thì sẽ còn nhiều xe bị "mắc cạn" khi "dò dẫm" đi trên đoạn đường bị cày xới. Đó là chưa kể đến nạn tắc đường liên tục xảy ra, lãng phí xăng dầu, thời gian của toàn xã hội.
 
Nguyễn Âu (Hà Nội)
(ảnh chụp từ điện thoại di động)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm