Sách về chiến dịch giết Bin Laden làm “lộ mật”

06/09/2012 09:03 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Giới chức lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 4/9 nói rằng một cuốn sách gây tranh cãi nói về chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden do cựu quân nhân lực lượng SEAL của Hải quân viết, đã hé lộ thông tin mật và có thể gây nguy hiểm tới tính mạng các quân nhân đang tại ngũ.

Cuốn sách No Easy Day (tạm dịch Ngày không dễ dàng) do cựu thành viên nhóm đặc nhiệm SEAL Team 6 với bí danh Mark Owen viết, đã mô tả những khoảnh khắc cuối đời của trùm khủng bố Al Qaeda Osama Bin Laden. Cuốn sách chính thức được bán trong ngày 4/9.

Đỉnh cao của sự thiếu trách nhiệm?

Trong khi quân đội vẫn đang xem xét và đánh giá cuốn sách của Owen, Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng George Little đã tổ chức họp báo, cho các phóng viên biết rằng sách có chứa những thông tin nhạy cảm và thậm chí là cả tin mật.

Ông gọi việc xuất bản cuốn sách khi chưa cho Bộ Quốc phòng kiểm duyệt là “đỉnh cao của sự thiếu trách nhiệm”.

Little từ chối tiết lộ chi tiết thông tin mật nào đã được nêu ra trong cuốn sách, nhưng nói thêm rằng sách đã thực sự gây quan ngại sâu sắc và là bằng chứng cho thấy nó đã vi phạm “nguyên tắc không tiết lộ bí mật đã được tác giả cuốn sách này đồng ý tuân theo” khi tham gia lực lượng đặc nhiệm SEAL.

Tác giả cuốn sách đang khiến quân đội Mỹ “nóng mặt”, Mark Owen, vốn đã bị một số tờ báo lần ra tên thật là Matt Bissonnette

“Đây là vấn đề nghĩa vụ” - Little nói - “Và tác giả cuốn sách này đã không tuân theo nghĩa vụ pháp lý của mình. Thẳng thắn mà nói, chúng tôi đang xem xét rất kỹ sự kiện này”.

Lầu Năm Góc đã gửi cho Owen một lá thư từ thứ Năm tuần trước, nói rằng chính quyền đang xem xét thủ tục pháp lý chống lại anh này. Trong cuộc họp báo mới, Little tiếp tục nhắc lại rằng lựa chọn đưa Owen ra tòa vẫn đang nằm trên bàn cân. Tuy nhiên trong thư phúc đáp với Lầu Năm Góc, luật sư của Owen nói rằng các thỏa thuận được thân chủ của ông ký hồi năm 2007 không bao gồm việc yêu cầu phải giao nộp tài liệu viết sách cho quân đội kiểm duyệt. Ông cũng nói rằng sách của Owen chẳng làm lộ chút bí mật nào cả.

Dutton, nhà xuất bản cuốn sách, thì khẳng định họ còn thuê một cựu luật sư từng làm việc với các lực lượng đặc nhiệm, để kiểm duyệt nội dung.

Tiết lộ các thông tin “phi chính thống”

No Easy Day được Owen hợp tác viết cùng nhà báo Kevin Maurer, đã kể lại những gì xảy ra bên trong tư dinh của Bin Laden ở Abbottabad, Pakistan, vào đêm đột kích hồi tháng 5 năm ngoái. Có nhiều lúc, lời kể của Owen rất khác với phiên bản “chính thức” do Nhà Trắng đưa ra, đặc biệt là khoảnh khắc khi trùm khủng bố bị giết.

Vài ngày sau khi Bin Laden bị giết, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney nói rằng dù Bin Laden không vũ trang, ông ta đã tỏ ra “kháng cự” trước khi bị bắn. Nhưng theo lời kể của Owen, một người lính SEAL đã bắn chết trùm khủng bố ngay khi ông ta vừa thò đầu ra cửa, và có vẻ như chưa kịp làm gì để “kháng cự” các tay súng đặc nhiệm cả.

Cuốn No Easy Day đã ra sạp từ ngày 4/9 và được công chúng Mỹ đón nhận khá nhiệt tình

Owen cũng cho biết ông đã được giao nhiệm vụ chụp lại những hình ảnh về “giây phút cuối cùng” của trùm khủng bố. Theo đó Bin Laden có vẻ ngoài trẻ trung hơn so với hình dung của ông, với bộ râu được nhuộm đen. Để xác nhận chắc chắn thủ lĩnh của Al-Qaeda đã chết, Owen cùng những người lính SEAL đã phải yêu cầu một vài người trong khu nhà xác minh, liệu thi thể người đàn ông đẫm máu trên sàn nhà có phải là Bin Laden hay không.

Ngoài ra, trong cuốn sách trên, Owen còn mô tả về quãng thời gian tập huấn gian khổ ở Alaska, về các vụ đột kích ở Iraq, Afghanistan và cuộc giải cứu người Mỹ khỏi tay cướp biển Somali...

Theo nhà báo Maurer, sau vài tháng làm việc chung với Owen, ông tin rằng người lính này không viết sách để tìm kiếm sự nổi tiếng hão huyền, mà chỉ chia sẻ câu chuyện về những “con người tuyệt vời đang bảo vệ người Mỹ trên khắp thế giới”.

Nguy cơ hầu tòa treo lơ lửng trên đầu

Việc phát hành cuốn sách hiển nhiên đã khiến giới lãnh đạo quân sự Mỹ rất không hài lòng. Trong thông báo nội bộ có tiêu đề “Cái giá của việc tiết lộ thông tin”, Phó Đô đốc Sean Pybus, người lãnh đạo Bộ Tư lệnh Chiến tranh Đặc biệt Hải quân (NSW) đã chỉ trích người lính SEAL đã vi phạm nguyên tắc hoạt động bí mật của lực lượng này.

“Chúng ta không quảng cáo công việc của mình, hay tìm kiếm sự ghi nhận của người khác với các hành động của mình” - Pybus viết - “Tôi rất thất vọng, xấu hổ và quan ngại. Ngày hôm nay chúng tôi thấy các cựu binh SEAL đang có vị trí nổi bật trong một chiến dịch tranh cử Tổng thống, chào bán các chi tiết về nhiệm vụ chống lại kẻ thù số 1 của chúng ta hoặc tìm cách kinh doanh mọi hoạt động huấn luyện và nhiệm vụ mật của NSW”.

Ông nói rằng ngoài việc làm tổn hại danh tiếng và công tác an ninh của NSW, hành động của những người trên còn đe dọa tới sự an toàn của các thành viên trong lực lượng và gia đình họ.

Little cho biết Lầu Năm Góc hiện không có kế hoạch ngăn chặn việc phát hành cuốn sách. Nhưng việc này không có nghĩa quân đội chẳng quan tâm tới chuyện gì diễn ra liên quan tới cuốn sách. Hiện quân đội Mỹ vẫn đang xem xét kỹ nội dung cuốn sách và nếu họ phát hiện sai phạm như tiết lộ bí mật quân sự, việc Owen sẽ phải ra tòa và lãnh án tù dài hơi sẽ là điều khó tránh.

Tường Linh(Theo AP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm