"Đệ nhất nhân tình" trải lòng trên báo Pháp

17/05/2012 11:33 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Sau khi bạn trai Francois Hollande trở thành Tổng thống Pháp, bà Valerie Trierweiler cũng chính thức được xem là "đệ nhất nhân tình". Người Pháp vốn đã quen với sự hiện diện của bà Carla Bruni, phu nhân ông Nicolas Sarkozy, nay hoàn toàn mù tịt trước người phụ nữ "lạ hoắc" này.

Nhưng Trierweiler đã chủ động giới thiệu mình với nước Pháp, khi xuất hiện trên tạp chí Femme Actuelle để bộc bạch về bản thân.

Luôn ở bên cạnh người mình yêu

Cuộc chuyện trò được đánh giá là hiếm hoi, bởi như Valerie Trierweiler nói, chưa phóng viên nào từng bước chân tới nhà bà. Tuy nhiên do có nhiều năm làm nghề báo, bà không gặp mấy khó khăn khi thổ lộ những câu chuyện liên quan tới bản thân.

"Tôi luôn yêu thích chính trị và thích nghe Francis phát biểu. Tôi hoan hô với đôi tay giơ cao, giống như một người vợ cầu thủ ủng hộ chồng vậy. Người ta nhận ra tôi tại các cuộc hội họp, nhưng không biết tôi là ai và điều đó rất hay.

Khi nhận ra tôi, họ thường tới chỗ tôi, cảm ơn hoặc chúc tụng một cách bí mật. Họ nói tôi đã có cách hành xử đúng mực, khi ở cạnh Francis nhưng không gây chú ý. Khi người ta xin tôi ảnh hoặc chữ ký, cảm giác rất lạ. Tôi rất xấu hổ bởi khi đó tôi nghĩ mình chẳng là gì cả".

Với Trierweiler, Hollande là người đàn ông chân thành, không bao giờ đóng cửa tâm hồn với bất kỳ ai

"Ở bên cạnh anh ấy, tôi chỉ là một người bạn đời, một người phụ nữ đang yêu. Tôi cho anh ấy biết mình nghĩ gì, tôi gợi ý cho anh ấy một số thứ, nhưng cẩn thận tránh xa chính trị. Tôi thi thoảng đi cùng anh ấy, chỉ để được ở bên cạnh và muốn chứng kiến những gì diễn ra quanh anh ấy.

Tại Vincennes hồi đầu tháng 4, tôi đi cùng để đảm bảo anh ấy mặc đủ ấm. Rồi tôi xem anh ấy có kín lịch làm việc không, hay lại phải tham dự các bữa tiệc tối mệt nhoài. Thấy không, vai trò của tôi cũng quan trọng đấy chứ.

"Tôi hiểu rằng bước ra dưới ánh sáng đèn sân khấu không phải là chuyện dễ dàng. Tôi biết sẽ có những lời đàm tiếu về mình, cho dù bản thân cố cư xử khéo tới đâu.

Nhưng tôi muốn dư luận Pháp nhìn thấy con người thực của tôi, đơn giản và không vụ lợi. Tôi đã đến với Francis không phải vì anh ấy là một ứng cử viên tổng thống. Tôi yêu anh ấy vì bản chất bên trong, chứ không phải vì anh ấy sẽ trở thành ai đó.

Đệ nhất phu nhân "bán thời gian"

"Tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục làm nghề báo, nhưng theo cách thức khác hơn một chút. Tôi tin rằng tiếp tục làm việc là điều cần thiết. Tôi nhìn nhận việc này không chỉ từ phương diện sự nghiệp và thấy đơn giản đây là cách giúp mình giành chiến thắng trong cuộc đời.

Tôi đã giành lấy quyền nuôi 3 đứa con riêng của mình nhờ có khả năng tài chính. Francis hay Nhà nước sẽ không thể quyết định thay việc tôi sẽ làm gì. Tôi muốn tiếp tục là nhà báo hoạt động trên truyền hình hoặc báo in, nhưng phạm vi hoạt động có lẽ sẽ ngoài Pháp. Có thể tôi sẽ gặp các nhân vật nổi tiếng ở nước ngoài, tại sao lại không nhỉ?

"Liệu đệ nhất phu nhân có phải là công việc toàn thời gian không? Tôi băn khoăn lắm. Tôi sẽ đi tới nơi nào người ta bảo tôi phải tới, sẽ tuân theo các quy định.

Nhưng trong khi đáp ứng các kỳ vọng của người Pháp, tôi cũng sẽ tự tìm một góc riêng cho mình. Tôi muốn dư luận dành cho tôi chút thời gian, để có thể đo đếm chính xác gánh nặng của vai trò mới. Đệ nhất phu nhân là vị trí tôi chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày rơi xuống đầu mình. Nhưng điều khiến tôi sợ nhất là sự mất tự do cá nhân. Tôi sẽ không thể làm điều mình ưa thích như lấy xe đạp phóng vòng quanh Paris, uống một ly với bè bạn, hay thong thả đi chợ.

Con cái chúng tôi sẽ chọn lựa việc có tới sống cùng chúng tôi hay không, nhưng tôi cảm thấy chúng sẽ chọn hướng không ở chung. Tôi muốn tôn trọng sự lựa chọn các con của tôi.

Cá nhân tôi là người hướng về gia đình. Tại những cuộc họp hành ở Vincennes, các anh và mẹ tôi đã tới đó để được gặp tôi. Dù không gọi điện cho nhau mỗi ngày, tôi biết chúng tôi vẫn có thể trông cậy vào nhau. Gia đình tôi hết sức đoàn kết, gắn bó.

Valerie Trierweiler (phải), bà chủ mới của điện Elysee không hề kém chủ nhân trước, bà Carla Bruni, về khoản ăn mặc
Người phụ nữ có gu ăn mặc

"Kể từ năm lên 18 tuổi, tôi đã tự chọn trang phục cho mình và chúng hiển nhiên không phải những mớ giẻ rách. Giờ tôi còn ăn mặc cẩn thận hơn. Tôi gần như chưa từng mặc đồ hiệu, ngoại trừ một lần cách đây 20 năm, tôi đã thuê một chiếc váy hiệu Lanvin để đi dự bữa tối ở điện Elysee Palace. Tôi giờ vẫn giữ bức ảnh chụp mình với ông Francois Mitterrand! Tôi cũng bị hút hồn trước show thời trang của Dior trong năm ngoái.

Vì những lý do thực dụng, tôi thường mặc quần. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi không mơ tới việc được mặc vào người những bộ cánh đẹp đẽ. Tôi thích phong cách thời trang đặc biệt nữ tính, với các dải dây buộc, giày cao gót...

"Thú vui nhỏ của tôi là đi chợ. Tôi thường đến chợ mỗi ngày thứ Sáu hay Chủ Nhật. Tôi tự tay mua đồ ăn và sắm quần áo ở đó. Lần cuối cùng tôi mua gì à? Một bộ quần áo tắm, một chiếc áo vét, áo sơ mi và quần dài cho các con trai. Tôi đã đi chợ này suốt 15 năm qua, biết rõ từng người bán hàng. Nhưng đừng cố nài nỉ, tôi sẽ không tiết lộ về khu chợ yêu thích ấy đâu.

Hollande, người đàn ông chân thành

"Hollande là người chân thành. Anh ấy nói rằng để được yêu, chúng ta phải trở nên dễ mến. Anh ấy là người dễ mến. Trong cuộc sống riêng tư, anh ấy mang lại cảm giác chung thủy. Phương châm sống của anh ấy là không để lãng phí bất kỳ khoảnh khắc nào trong đời. Không nên làm hỏng những giây phút quý báu bằng một cuộc tranh cãi.

Trong cuộc sống thường nhật, anh ấy cũng dành nhiều thời gian làm việc nhà. Anh ấy đi chợ và còn nấu ăn nữa... với rất nhiều bơ. Đặc điểm dễ nhận ra nhất của anh ấy? Không bao giờ đóng cửa cả. Nhưng khi ở bên cạnh, tôi nhận ra rằng đó còn là đặc điểm tính cách của anh ấy. Hollande không bao giờ đóng cửa tâm hồn mình với bất kỳ ai và chẳng có gì để che giấu cả!"

Tường Linh (theo Femme Actuelle)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm