Tân "đệ nhất người tình" Pháp được phong "bà đầm thép"

16/05/2012 06:45 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Sau khi ông Francois Hollande đắc cử Tổng thống, người tình của ông - Valerie Trierweiler cũng trở thành một nhân vật rất được quan tâm. Giới truyền thông Pháp coi Valerie không chỉ là “Đệ nhất phu nhân Pháp đầu tiên không hôn thú” mà còn khẳng định bà là người kế nhiệm xứng đáng cho ngôi vị “bà đầm thép”.

Ngày 12/5 vừa qua, tờ Le Monde cho hay hai ông bà sẽ tiếp tục ở trong căn hộ thuê tại Paris nhưng chính quyền Pháp cho rằng nơi này không đảm bảo an toàn cho một tân Tổng thống. Tờ báo này cho rằng đây là một trong rất nhiều sự việc do tân đệ nhất phu nhân quyết định.

Kênh truyền hình France 24 cho biết bà Valerie vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi công việc của một nhà báo. Bà là người có tính độc lập, rất mạnh mẽ. Có một câu chuyện điển hình chứng minh cho tính cách của bà được truyền tụng nhiều trong giới truyền thông. Đó là chuyện liên quan đến một nghị viên đảng Xã hội Pháp - ông Bradley. Giữa hai vòng bỏ phiếu của cuộc bầu cử Tổng thống, ông Bradley trong dịp tổ chức sinh nhật của mình chưa thông báo cho các nhà lãnh đạo trong đảng Xã hội thì đã mời ông Kahn - cựu Chủ tịch Quỹ Tiền tệ Quốc tế (người liên quan đến vụ bê bối tình dục) đến. Điều này đã làm cho ông Hollande và bà Valerie không hài lòng. Chính vì thế mà bà đã từ chối tham gia bữa tiệc.

Ông Francois Hollande và người tình

Sau đó, khi ông Bradley xuất hiện trong bữa tiệc mừng chiến thắng của đảng Xã hội, đích thân bà Valerie đã đến tống tiễn đối phương. Giới truyền thông gọi bà là “bà đầm thép” cũng xuất phát từ câu chuyện này.

Đài truyền hình BFM nhận xét: trước đây mọi người quan tâm đến ảnh hưởng của bà Bruni đối với ông Sarkozy, còn bây giờ mọi người lại chú ý đến bà Valerie rốt cuộc sẽ tác động đến ông Hollande như thế nào. Đây là một đệ nhất phu nhân có cá tính và rất quyết đoán.

Trên thực tế, những người bên cạnh ông Hollande cảm thấy vừa kính vừa sợ bà. Tờ Le Monde cho biết: một người trong nhóm của ông Hollande đã gọi bà là “hổ cái”. Còn có người bình luận rằng: “Khi nói chuyện với bà, mọi người không thể đoán được bà sẽ có phản ứng gì. Điều này làm cho người ta sợ hãi. Tôi thì sẽ hết sức tránh việc nói chuyện với bà”.

Giới truyền thông nước Pháp tiết lộ: ông Hollande thích kiểu phụ nữ mạnh mẽ. Người tình trước của ông cũng là một người mạnh mẽ, là một trường phái riêng trong đảng Xã hội, ra vào các phiên họp của Chính phủ, hoạt động như một ứng cử viên Tổng thống. Người phụ nữ hiện tại này của ông lại cũng là một cá tính phi phàm. Xem ra, người phụ nữ nào không tài giỏi thì khó mà lọt được vào “mắt xanh” của ông Hollande.

Hồng Nhung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm