(TT&VH) - Công trường rộng lớn xây dựng các công trình phục vụ Thế vận hội (TVH) mùa Đông Sotchi 2014 thu hút hàng ngàn công nhân từ khắp nước Nga. Một số họ tới đây không chỉ tìm thấy công việc trong một thành phố đầy nắng nằm trên bờ biển Đen mà còn tìm thấy “một nửa” của mình.
Kỹ sư phụ trách an toàn lao động trên công trường xây dựng sân vận động lớn thứ hai ở Sotchi, cô Alia Boulavksaya không bao giờ đi làm việc mà không có mũ bảo hiểm theo quy định. Tuy nhiên, chuyện gì cũng có ngoại lệ và Alia được hưởng ngoại lệ không mũ bảo hiểm đúng vào ngày cô xúng xính khoác váy cưới, tóc điểm những viên ngọc trai. Bên cạnh, đốc công Serguei, người chồng tương lai của cô đang cố giơ chiếc mũ bảo hộ lao động che cách đầu vợ tương lai chừng vài cm để không làm hỏng bộ tóc.
Công trường TVH, điểm hẹn tình yêu
Hai năm nữa, Sotchi sẽ đón TVN mùa Đông lần thứ 22. Từ nay đến đó, còn rất nhiều thứ cần phải xây dựng, ngay cả hệ thống đường đua trượt tuyết. Từ vài năm trở lại đây, hàng ngàn công nhân khắp nước Nga đã đổ về đầy thành phố ven biển này. Chỉ riêng trên công trường xây dựng sân vận động thi đấu khúc côn cầu trên băng, có tới 800 lao động đã tìm thấy một nửa của mình, trong đó có cặp vợ chồng nhà Boulavski.
Alia và Serguei không phải là những người duy nhất tổ chức đám cưới ngay tại công trường, nhưng họ là những người đầu tiên. Hôm 25/10/2011, ngày diễn ra hôn lễ, đôi vợ chồng trẻ quyết định tổ chức đám cưới ngay tại nơi họ đã gặp nhau. Từ toà thị chính, xe hoa đưa cô dâu chú rể thẳng tới sân vận động, nơi đó khách mời là những người đang làm việc chờ đợi chia sẻ hạnh phúc với họ, nước chanh thay cho rượu sâm panh và thảm cỏ nhân tạo thay thảm đỏ truyền thống.

Alia cùng chồng
Hai năm trước đó, khi cô gái Alia tới Sotchi từ vùng đất lạnh giá Siberia, khu đất nay là công trường xây dựng nhà thi đấu trên băng khi đó chỉ là những hố sâu hoắm. Hiện giờ, mái vòm nhà thi đấu đã gần hoàn tất, nhô cao trông giống như chiếc mũ nấm mang dáng vóc lạ lẫm khi ngắm từ biển vào. Diện mạo của sân vận động cũng như của thành phố thay đổi một cách chóng mặt như thể ai đó đã tăng tốc thời gian. Ngay cả các tài xế taxi giàu kinh nghiệm cũng có thể bị lạc trong những con đường mới của thành phố, giữa mê cung các toà nhà liên tục được đánh số mới. Những con đường thường xuyên bị ùn tắc bởi hàng đoàn xe trọng tải lớn chở vật liệu, trang thiết bị nối đuôi nhau.
Giao thông trong thành phố rất khó khăn. Trên hàng trăm km chạy dọc bờ biển nối các khu phố của Sotchi, những chiếc ôtô kiên nhẫn đứng im chờ để nhích lên vài mét và thỉnh thoảng có bác tài sốt ruột lại bấm còi inh ỏi.
Alia tới Sotchi ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Ban đầu, cô rất lo sợ, nhưng đã bám trụ lại được trên công trường nhờ câu châm ngôn mà cha cô yêu thích : "Đôi mắt sợ hãi nhưng đôi bàn tay hành động". Và cô tự nhủ: "Mình phải tham gia vào TVH!".
Với Alia và Serguei, công trường xây dựng TVH là món quà từ trên trời rơi xuống. Người phụ nữ 27 tuổi này từng phải rất khó khăn để có thể hoà nhập với các đồng nghiệp nam, ngoại trừ Serguei- người chủ quan tâm đến công việc giám sát công trình lẫn công nhân. Giữa đa số là kỹ sư nam, Serguei đã để mắt đến Alia. Một hôm, Serguei đánh bạo gửi tin nhắn cho Alia: "Cô có muốn uống gì đó sau khi tan ca không?" và nhận được câu trả lời ngắn gọn: “Tại sao không?". Công việc trên công trường rất vất vả với đàn ông, huống chi là phụ nữ. Serguei làm việc cả tuần trên công trường và nghỉ làm thường rất muộn, bởi sân vận động phải hoàn tất trước tháng 5 tới. Người vợ mới cưới Alia giúp đỡ chồng rất nhiều. "Chúng tôi đang xây dựng một thành phố mới tại đây".

Công trường TVH Sotchi
Đại công trường
Nước Nga đã đặt nhiều hy vọng vào Thế vận hội mùa Đông diễn ra ở Sotchi, vì đây là cơ hội không chỉ giúp hiện đại hoá vùng Krasnodar mà còn cho cả nước Nga nữa.
Đầu năm 2012, Tổng thống Nga Dmitri Medvedev tới thăm Sotchi, khen ngợi cơ sở hạ tầng hiện đại sẽ góp phần vào cải thiện mức sống trong vùng. Tổng thống Nga cũng bác lại các chỉ trích cho rằng, sau khi TVH kết thúc, các sân vận động và khách sạn được xây dựng phục vụ cho sự kiện thể thao sẽ bị bỏ không.
Chi phí chuẩn bị cho các TVH tiếp tục tăng như theo đánh giá của thời báo kinh tế Vedomosti. Ví dụ như tập đoàn nhà nước Gazprom đã đầu tư 3,2 tỷ USD, tăng 1 tỷ do với dự toán. Chỉ riêng an ninh của TVH đã ngốn tới 1,9 tỷ USD, tăng nhiều so với TVH mùa Đông ở Vancouver năm 2010.
Vấn đề cơ bản, theo xếp hạng của Vedomosti, vùng Krasnodar đứng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng tham nhũng tại Nga. Đại công trường “xua đuổi” đối tượng du khách truyền thống: năm 2011, ngành du lịch của Sotchi giảm sút 35%. Tuy nhiên, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của vùng lại tăng: 4% trong năm 2011 đối với Krasnodar và 6,3% trong thành phố láng giềng Rostov, đưa vùng này trở thành một trong những vùng kinh tế đầy hứa hẹn của Nga.
***
Trở lại với cặp vợ chồng mới cưới Alia và Serguei. Khi các công trình phục vụ TVH hoàn thành, họ sẽ rời Sotchi. Tháng 2/2014, khi những vận động viên trượt tuyết đầu tiên đổ dốc trên những đường đua hay những trận thi đấu căng thẳng giữa các đội khúc côn cầu tranh tài tại cung thể thao mùa Đông, nhà Boulavski có thể lại đang làm việc ở một công trường nào đó. Tập đoàn, nơi mà hai vợ chồng trẻ này đang làm việc quản lý rất nhiều dự án xây dựng khắp nước Nga.
"Chúng tôi sẽ đi xây dựng bất cứ đâu được cử đi, nhưng Sotchi sẽ luôn sống trong kỷ niệm của gia đình nhà Boulavski chúng tôi" - Alia tâm sự.
Đào Ngọc (tổng hợp)