Căng thẳng tăng cao trong vụ lính Mỹ thảm sát dân thường Afghanistan

14/03/2012 06:43 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Ngày 13/3, các tay súng phiến loạn đã bắn vào phái đoàn của Chính phủ Afghanistan tới điều tra vụ một lính Mỹ thảm sát 16 dân thường ở tỉnh Kandahar, làm một người thiệt mạng.

Phái đoàn này gồm có 2 em trai của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai là Shah Wali Karzai và Addul Qayum Karzai, cùng các quan chức cao cấp trong Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và lực lượng tình báo.

Vụ thảm sát diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa người Afghanistan và binh lính phương Tây không được tốt đẹp. Trước đó không lâu, khoảng 20.000 người dân sống tại thành phố Jalalabad đã xuống đường biểu tình do binh lính Mỹ đã đốt kinh Kuran trong một căn cứ quân sự.

Liên quan tới vụ thảm sát, chính quyền Afghanistan đã yêu cầu mở phiên tòa công khai để xét xử kẻ phạm tội. Còn phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid đã nói rằng tổ chức này sẽ báo thù vụ thảm sát và thề chặt đầu kẻ ra tay giết người.

Trong động thái xoa dịu dư luận, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hôm 13/3 cho các phóng viên biết rằng quân nhân gây ra vụ thảm sát có khả năng sẽ bị tử hình theo luật quân sự. Nhân vật này hiện được xác định là một trung sĩ, mới tham chiến ở Afghanistan lần đầu sau 3 đợt chiến đấu ở Iraq, đã rời căn cứ hôm 11/3 và gây ra vụ thảm sát kể trên. Các điều tra ban đầu cho thấy anh ta bị chấn thương tâm lý trong thời gian ở Iraq.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm