Maria sống trong một gia đình nghèo ở bang Ceara, Brazil. Hiện cô đang sống cùng cha và người mẹ kế, người đã chăm sóc cô kể từ khi mẹ ruột của cô qua đời từ 13 năm trước.
Được biết, Maria bị mắc một căn bệnh lạ khi sinh, tuy nhiên gia đình quá nghèo nên không đủ điều kiện để chữa trị. Hiện nay, cô vẫn đang sống trong hình hài của một đứa trẻ vài tháng tuổi, không thể tự làm việc gì và thậm chí cũng không thể nói.

Mặc dù đã 30 tuổi, nhưng Maria vẫn như một em bé chưa đầy 1 tuổi
Các bác sĩ của trường Đại học Y khoa Ceara tin rằng căn bệnh mà Maria mắc phải liên quan đến sự thiếu hụt nghiêm trọng của các hóc-môn tuyến giáp. Kết quả của việc này khiến cơ thể cô không thể phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần. Các bác sĩ cho biết nếu căn bệnh được phát hiện sớm, Maria đã có thể chữa trị và phát triển như một đứa trẻ bình thường.
Trường Đại Học Y khoa Ceara đã đồng ý chữa trị miễn phí cho Maria, để cho phép cô có thể độc lập hơn chút ít, như có thể đi bộ, ăn uống hay nói chuyện với một vài từ.
Video về “đứa trẻ không bao giờ lớn”:
Theo Dân Trí