Trong nước

Bác tin đồn về vụ “bé Duyệt Duyệt thứ hai”

26/10/2011 06:37 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Ngày 24/10, China Daily cho biết cuối tuần trước, một bé trai 5 tuổi bị xe tải chẹt chết, đã được gia đình mai táng, sau khi gia đình nhận được những lời giải thích từ cơ quan công an, khẳng định tài xế không cố tình sát hại cậu bé để đỡ phải đền bù tốn kém.

Hiện trường vụ tai nạn của bé Xiong

Theo đó, bé Xiong Maoke, dân làng Yunfeng ở quận Luxian, đang trên đường từ lớp mẫu giáo về nhà vào sáng ngày 20/10 thì cậu bé bị xe đụng. Cú va chạm khiến Xiong chết ngay tại chỗ, nhưng thi thể của cậu bé không được gỡ khỏi các bánh xe cho tới 7 giờ sau đó, vì dân làng đòi tài xế phải bồi thường ngay lập tức.

Các nhân chứng ở hiện trường nói rằng chiếc xe tải đã húc Xiong xuống đường, cán qua cậu bé rồi lùi lại cán thêm một lần nữa, trước khi chạy tiếp và kéo lê xác nạn nhân khoảng 10 mét. Vụ việc đã khiến người ta nhớ tới sự kiện bé Duyệt Duyệt, 2 tuổi, bị người lái xe đâm phải rồi bỏ mặc không cứu, đang khiến dư luận trong Trung Quốc phẫn nộ.

Tuy nhiên theo ông Li Zekun, lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông Luxian, chứng cứ hiện trường không có dấu hiệu cho thấy viên tài xế đã nhiều lần tiến lùi chẹt qua xác bé Xiong. Kiểm tra thi thể Xiong, các chuyên gia thấy rằng cậu bé chết vì thương tổn nặng ở não, rõ ràng khi bị xe đâm, nạn nhân đang đứng. Khi thấy tai nạn, viên tài xế tên Ao Yong đã dậm phanh và chiếc xe đã để lại dấu phanh dài ở hiện trường trước khi dừng lại. Và không giống như 2 viên tài xế vô cảm trong vụ Duyệt Duyệt, Ao là người đầu tiên gọi cho cảnh sát báo về vụ tai nạn. Sau khi bị bắt, anh này cũng hứa sẽ bồi thường cho mẹ Xiong theo bất cứ mức đền bù nào mà bà yêu cầu.

V.L

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm