Cụ Từ Ích Khanh, 103 tuổi ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) chắc
chắn sẽ được xếp vào danh sách những blogger già nhất thế giới với niềm đam mê
blog.
Cụ Từ Ích Khanh hầu như ngày nào cũng truy cập Internet để tâm sự và trò chuyện
với bạn bè trên “ thế giới ảo.”
“Chán quá, lập blog đã hai ngày rồi mà chẳng có ai quan tâm đến mình”, cụ Từ
Ích Khanh viết trên blog cá nhân của mình như vậy.
Được biết, “lão cư dân mạng” này hàng ngày truy cập Internet bên cạnh mục đích
kết bạn và tâm sự còn thường xuyên động viên, nhắc nhở và thể hiện tình cảm với
các con cháu của mình.
“Sao cháu không đến, ông nhớ cháu nhiều lắm! Tuần sau cháu nhớ đến nhé, ông sẽ
làm một món ăn ngon cho cháu,” cụ Từ Ích Khanh viết như vậy trên blog khi tâm
sự với một người cháu.
Được biết, sau khi thông tin cá nhân về “lão blogger” kể trên sau khi được lan
truyền trên mạng đã gây chú ý cho rất nhiều người. Hàng trăm tin nhắn ngay lập
tức đã được gửi đến blog của cụ Từ Ích Khanh.
Cụ Từ Ích Khanh năm 2009 đã được trao tặng danh hiệu “Ngôi sao trường thọ” của
Trung Quốc.
Theo Vietnam+