(TT&VH) - Sóng gió đang xuất hiện trên đầu Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, sau khi một số quan chức ngoại giao nước này được phát hiện đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng và còn giúp một phụ nữ Trung Quốc trong vấn đề xin thị thực nhập cảnh (visa), để đổi lấy việc được quan hệ xác thịt với cô này.
Nhà chức trách Hàn Quốc hôm 9/3 nói rằng họ đang điều tra nhiều nhân viên đã có thời gian công tác ở Tòa lãnh sự đặt tại thành phố Thượng Hải, vì tội đã trao đổi tài liệu của Chính phủ để quan hệ tình dục với một người phụ nữ Trung Quốc tên là Deng Xinming.
Lộ tin quan trọng vì mỹ nhân
Bộ Ngoại giao và Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc cùng cho biết ít nhất 4 quan chức có liên quan tới vụ bê bối. Theo Ngoại trưởng Kim Sung Hwan, cuộc điều tra bắt đầu ngay khi Chính phủ nhận được tin báo hồi cuối năm ngoái.
Có tin nói rằng chính người chồng 37 tuổi gốc Hàn Quốc của Deng đã phát hiện ra mối quan hệ mờ ám của vợ nên quyết định báo tin cho phía Hàn Quốc. Anh cũng gửi kèm theo các bức ảnh chụp vợ mình đang trong các tư thế thân mật bên những người đàn ông lạ mặt.
Vụ việc đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Hàn Quốc
Nhà chức trách đang tìm hiểu xem liệu các tài liệu do các quan chức ngoại giao trao cho Deng, có phải thuộc loại mật hay không. Nhưng theo tờ Dong A Ilbo, các thông tin quan trọng lọt vào tay Deng chỉ thuộc loại quan trọng, gồm số điện thoại của khoảng 200 chính khách và doanh nhân cao cấp Hàn Quốc, số điện thoại khẩn cấp của Tòa lãnh sự đặt tại Thượng Hải và thông tin liên quan tới việc cấp visa. Các quan chức kể trên cũng bị cáo buộc đã dùng ảnh hưởng của họ để giúp các công dân Trung Quốc do Deng giới thiệu được cấp visa nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn.
2 nhà ngoại giao, 1 người được Bộ Tư pháp và người kia từ Bộ Kinh tế Tri thức, đã thừa nhận các cáo buộc nhằm vào bản thân. Họ cũng cho biết mối quan hệ với Deng đã khiến cuộc hôn nhân của mình bị tổn hại. Quan chức thứ 3 do Bộ Ngoại giao gửi đi không có quan hệ tình ái với Deng nhưng lại cung cấp thông tin mật và giúp cô ta trong chuyện cấp visa. Nhân vật thứ 4 là một cựu tổng lãnh sự, danh tính không được tiết lộ.
“Người đàn bà quyến rũ nguy hiểm”
Việc Deng dụ được nhiều nhà ngoại giao Hàn Quốc vào tròng đã khiến báo chí Hàn Quốc đặt cho cô biệt danh “người đàn bà quyến rũ nguy hiểm ở Thượng Hải”.
Các cuộc điều tra của báo chí cho thấy Deng sinh năm 1978 và đã được tuyển vào một cơ quan nhà nước ở Thượng Hải cách nay 5 năm. Cô này khá giàu có, đang sống sung túc trong một biệt thự lớn cùng cô con gái 7 tuổi, có được từ cuộc hôn nhân với anh chồng Hàn Quốc, và hàng ngày vẫn lái xe BMW đi làm.
Theo tờ Korea Heralds, trong nhiều năm, Deng đã kiếm tiền bằng cách dàn xếp các rắc rối mà những doanh nhân Hàn Quốc gặp phải khi tới đầu tư ở Trung Quốc, bằng cách giới thiệu họ cho các quan chức hoặc chính trị gia bản xứ có nhiều ảnh hưởng. Cô này cũng có mối quan hệ cá nhân gần gũi với khá nhiều quan chức hàng đầu ở Thượng Hải. Kim Jung Ki, cựu Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc ở Thượng Hải cho hay Deng từng giúp anh trai của Tổng thống Lee Myung Bak là nghị sĩ Lee Sang Deuk và Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon gặp gỡ với Bí thư Thành ủy và Thị trưởng Thượng Hải, khi 2 người tới thăm thành phố này trong năm 2008 và 2009.
“Cô ấy cũng giúp chúng tôi giải quyết sự cố khi hành lý của một nhân viên ở tòa lãnh sự gặp rắc rối với hải quan Trung Quốc” - Kim kể.
Gần đây Deng đã mở rộng công việc của cô này sang các vấn đề liên quan tới cấp visa, bằng cách tiếp cận một quan chức của tòa lãnh sự tên H., chuyên phụ trách vấn đề thị thực. Tòa lãnh sự Thượng Hải nói rằng Deng quen H. sau một tai nạn xe hơi ở Thượng Hải hồi tháng 5 năm ngoái. Sau đó Deng đã quyến rũ H. và đề nghị tòa lãnh sự cho cô làm nhân viên xử lý đơn xin visa. Cô này cũng đề nghị ông Kim giúp đỡ nhưng không được đáp ứng. Tuy nhiên quan chức tên H. đã giúp cô cấp visa cho ít nhất 2 người Trung Quốc. 2 nhân vật khác là K. và P. cũng thừa nhận mối quan hệ với Deng. Có tin nói Deng đã cố tình ngủ với các nhà ngoại giao Hàn Quốc, chỉ để lấy visa cho những người Trung Quốc không đạt tiêu chuẩn và thu khoản phí từ 5.000 - 10.000 USD.
Ngành ngoại giao ê mặt
Trong khi nhiều nhà quan sát nói rằng Deng quá bộp chộp và vụng về để trở thành một điệp viên, khả năng cô làm việc cho tình báo Trung Quốc đã không bị loại trừ. Việc các chính khách cấp cao lộ số điện thoại cũng khiến họ có khả năng bị tình báo nước ngoài nghe lén để lấy thông tin quan trọng. Tuy nhiên thiệt hại lớn nhất chính là uy tín và hình ảnh của các nhà ngoại giao Hàn Quốc.
Kim Hyong O, phát ngôn viên Quốc hội Hàn Quốc đã lên tiếng phê phán, cho rằng sự sụp đổ tiêu chuẩn đạo đức trong nhiều công bộc của dân đã tới mức đáng xấu hổ. Nghị sĩ Chung Mong Joon thuộc Đảng Đại dân tộc thì cáo buộc Bộ Ngoại giao đã quản lý nhân sự không tốt và yêu cầu cải cách bên trong bộ này. Thực tế, sự cố với cô Deng chỉ là một trong nhiều bê bối mới xuất hiện quanh Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trong thời gian gần đây.
Đầu tuần này, một ủy ban của Quốc hội đã phải trì hoãn hoạt động thương thảo về thỏa thuận mậu dịch tự do giữa Hàn Quốc và Liên minh châu Âu, sau khi người ta phát hiện có những sai sót trong câu từ ở phiên bản tiếng Hàn của bản thỏa thuận, vốn do Bộ Ngoại giao soạn thảo. Tháng trước, cảnh sát Hàn Quốc đã phải điều tra một vụ đột nhập bí ẩn vào khách sạn Lotte ở Hàn Quốc, nơi đoàn quan chức ngoại giao Indonesia đang ở khi tới thăm quốc gia châu Á. Có tin nói rằng những tên trộm chính là điệp viên Hàn Quốc, đang muốn moi móc bí mật liên quan tới một hợp đồng quốc phòng từ phái đoàn Indonesia.
Tường Linh