![]() Chiếc dao lấy ra từ đầu Lý Phúc. (Nguồn: Internet) |
Con dao này đi từ hàm dưới, bên phải, xuyên qua cuống lưỡi, hốc mũi và cuối cùng đâm vào não của Lý Phúc. Khi lấy ra, con dao này đã bị rỉ một chút ở phần đuôi nằm ở khoang mũi.
Theo em trai của Lý Phúc, năm 2006, khi điều khiển xe chở khách kiếm sống, Lý Phúc đã bị vị khách ngồi ở phía sau rút dao đe dọa cướp. Khi chống cự, Lý Phúc đã bị tên cướp đâm một nhát vào hàm dưới, được đưa tới bệnh viện, nhưng do trình độ bác sĩ và kỹ thuật bệnh viện có hạn, nên phần gẫy của con dao nằm trong đầu Lý Phúc đã không được phát hiện.
Sau đó, bệnh tình của Lý Phúc cũng dần thuyên giảm, nhưng khoang miệng lại thường xuyên bị viêm và thở ra mùi hôi khó chịu. Cũng vì hôi miệng, Lý Phúc đã đi thăm khám, không ngờ sau khi chụp X-quang thì phát hiện ra chiếc dao gẫy khi xưa. Điều kỳ lạ là chiếc dao nằm trong đầu Lý Phúc tới bốn năm mà không gây nguy hại cho tính mạng của người đàn ông này.
Theo Vietnam+
