Kaya đã mua lại chỗ này - một chi nhánh cũ của Ngân hàng Dexia ở Ghent - để làm trụ sở cho công ty của mình. Trước khi nhận chìa khóa, nhà kinh doanh bất động sản đã khuyên anh nên chi 3.000 bảng để chuyển một két an toàn. Nhưng Kaya từ chối và anh đã gọi 2 người bạn thân để chuyển chiếc két sắt này. Và khi mở két ra, họ thấy có nhiều túi chứa những đồng tiền mang mệnh giá 20 và 50 euro. Họ đếm và trong đó có khoảng gần 300.000 bảng.
Nhưng sau khi trò chuyện với cha, anh Kaya đã quyết định gọi cảnh sát mặc dù số tiền này đã bị ngân hàng bỏ lại từ cách đây gần 1 thập kỷ.Người phát ngôn của Ngân hàng Dexia cho biết, họ đang tiến hành một cuộc điều tra để tìm hiểu nguyên nhân, nhưng theo họ nhiều khả năng là do nhầm lẫn của người nào đó.
T.V