(TT&VH) - Một người đàn ông trung niên đã mua một khung tranh bằng gỗ sồi tại một cửa hàng đồ cổ ở Devon với giá 30 bảng và không hề biết rằng trong chiếc khung tranh đó có “kèm” một bức tranh cũ.
Ban đầu, người đàn ông này chẳng hề có suy nghĩ gì về bức tranh – mang tên The Hoh-Hok Houseposts - và sau khi mua khung, anh đã bỏ ra một khoản tiền nhỏ để mua bức tranh khác lồng vào đó. Khi về nhà, anh mới quyết định tìm hiểu tên nghệ sĩ vẽ tranh trước khi vứt nó ra khỏi khung. Tìm kiếm trên ‘Google’ thì anh biết được tác giả bức tranh là Walter J Phillips, một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất Canada, người có những họa phẩm đã được đấu giá với 50.000 bảng. Sau đó, anh liên lạc với hãng đấu giá Bonhams và các chuyên gia khẳng định họa phẩm này được vẽ vào khoảng những năm 1920. Họ dự tính nó giá trị khoảng 10.000 bảng nhưng bức tranh này đã đạt giá cao gấp 5 lần (48.000 bảng) khi được đấu giá ở Toronto.
Ban đầu, người đàn ông này chẳng hề có suy nghĩ gì về bức tranh – mang tên The Hoh-Hok Houseposts - và sau khi mua khung, anh đã bỏ ra một khoản tiền nhỏ để mua bức tranh khác lồng vào đó. Khi về nhà, anh mới quyết định tìm hiểu tên nghệ sĩ vẽ tranh trước khi vứt nó ra khỏi khung. Tìm kiếm trên ‘Google’ thì anh biết được tác giả bức tranh là Walter J Phillips, một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất Canada, người có những họa phẩm đã được đấu giá với 50.000 bảng. Sau đó, anh liên lạc với hãng đấu giá Bonhams và các chuyên gia khẳng định họa phẩm này được vẽ vào khoảng những năm 1920. Họ dự tính nó giá trị khoảng 10.000 bảng nhưng bức tranh này đã đạt giá cao gấp 5 lần (48.000 bảng) khi được đấu giá ở Toronto. T.V