Trong nước

Chuyện “lão bà” sinh con

16/11/2010 14:36 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nhìn bà Adriana Iliescu, 72 tuổi, nắm tay một cô bé đi trên đường, ai cũng nghĩ họ là hai bà cháu đang đi chơi. Thực tế Iliescu là mẹ đẻ của cô bé và bà đang đặt tham vọng đẻ thêm đứa con thứ hai, sau thành công khó tin của ca sinh nở đầu tiên.

Khi gặp lại báo chí Anh vào tháng 11 này, mặt Adriana Iliescu hằn lên những nếp nhăn và dù mái tóc đã được nhuộm thành màu đen, trông bà vẫn chẳng trẻ hơn bao nhiêu.

Sinh con ở tuổi lên bà

“Tôi cố để không nhìn vào gương vì tôi không thích hình ảnh trong đó” - Adriana Iliescu nói và cho biết bà chỉ soi gương một lần mỗi năm. Người phụ nữ ấy đang sống cùng cô con gái Eliza trong một căn hộ hai phòng ở thủ đô Bucharest của Romania.

Sinh ra trong một gia đình trung lưu, giàu sang và có giáo dục, Iliescu kết hôn năm 20 tuổi và có thai vào cùng năm. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyên Iliescu nên bỏ thai vì mới hồi phục sau khi bị lao phổi. Bà miễn cưỡng đồng ý bỏ thai. Năm 24 tuổi bà và chồng ly hôn. Kể từ đó, bà không bao giờ kết hôn trở lại và tiếp tục theo đuổi công việc học hành, như một cách để quên đi nỗi buồn về cuộc sống riêng.


Hai mẹ con bà Adriana Iliescu quấn quít bên nhau

“Khi làm việc tôi còn không nghĩ tới việc có con. Năm 37 tuổi, sau khi đã hoàn tất luận án tiến sĩ, tôi đã sẵn sàng có con nhưng khi đó người ta chưa có phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF) như hiện nay” - bà kể. Phương pháp này ra đời khi bà được 57 tuổi. Iliescu đã thử phương pháp thụ thai mới này nhưng lần đầu mang thai của bà hồi năm 2000 thất bại.

Iliescu bèn nhờ bác sĩ Bogdan Marinescu ở Bucharest điều trị và thành công. Bà sinh bé Eliza hồi năm 2005, khi đã 66 tuổi. Bà thụ thai bằng IVF, nhưng đứa bé không phải là con bà về mặt sinh học, bởi trứng và tinh trùng đều do những người khác hiến tặng và đặt vào tử cung của bà.

Khi Iliescu sinh con, bà đã bị các tổ chức đạo đức và tín ngưỡng coi là “đáng sợ”, “hành động ích kỷ tột cùng”. Các nữ tu ở một tu viện tại Bucharest còn đánh giá bà đã có “việc làm của quỷ dữ”.

Tuy nhiên, Iliescu không hề hối tiếc với hành động của mình và cho rằng các chỉ trích xuất phát từ động cơ ghen tị. “Những người chỉ trích tôi đã ghen tị với những gì tôi làm được trong đời. Hoàn toàn không hề nhỏ khi xuất bản tới 25 cuốn sách, trở thành một giáo sư đại học và có một cô con gái như tôi” - bà tự hào tuyên bố.

Iliescu cho biết Eliza là điều tuyệt vời nhất mà bà có được

Iliescu kể rằng khi Eliza còn bé, bà có rất ít thời gian cho bản thân, thậm chí ngay cả những việc nhỏ như gội đầu. Tuy nhiên, bà khẳng định việc được làm mẹ đã là một niềm hạnh phúc, một món quà quá lớn vượt sự mong đợi của bà. “Thật dễ chịu khi được chăm sóc một đứa trẻ” - bà nói. Điều tuyệt vời là bé Eliza cũng rất yêu quý và gắn bó với mẹ.

“Kỷ lục” bị phá vỡ và tham vọng đẻ đứa thứ hai

Ngoài Iliescu, nhiều phụ nữ cao tuổi khác cũng đã có con. Hồi tháng 12/2006, bà Carmela Bousarda, người Tây Ban Nha, tuyên bố mình là người mẹ già nhất thế giới sau khi đẻ sinh đôi 2 đứa trẻ. Bà nói rằng mình già hơn bà Iliescu 128 ngày tuổi.

Tháng 11/2008, Rajo Devi Lohan, người Ấn Độ, tự nhận mình đã sinh con khi 70 tuổi. Tuy nhiên tới tháng 6 năm nay, bà ta hé lộ rằng đứa con gái đã chết do đẻ khó. Cũng trong tháng 6, bà Bhateri Devi, 66 tuổi, người Ấn Độ, trở thành bà mẹ già nhất sinh 3. Kỷ lục của Iliescu, vì thế chỉ tồn tại tới năm 2006 thì bị phá. Tuy nhiên Iliescu không lấy thế làm buồn. Ngược lại, bà coi sự ra đời của Eliza như một biểu tượng chiến thắng, dành cho những người phụ nữ đã không thể thụ thai trong quãng thời gian họ còn có thể sinh nở.

Trong cuộc gặp gỡ vừa qua tới tờ Daily Mail của Anh, Iliescu cho biết bà có cảm giác mình vẫn khỏe mạnh “như một cô gái 27 tuổi”. Bà bỏ ngỏ ý định sinh thêm một đứa con nữa. “Về mặt y học, chuyện này hoàn toàn có thể. Tôi hiểu rằng đã có những thử nghiệm thụ thai đang diễn ra trên một phụ nữ 70 tuổi ở Anh nên những người như tôi vẫn có thể sinh con. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh và tôi nghĩ mình có thể sẽ có thêm con trong tương lai” - bà nói.

“Không bao giờ chết khi có con”

Iliescu cũng thổ lộ rằng trong tình huống bà chẳng may qua đời trước khi Eliza trưởng thành, bác sĩ Marinescu sẽ trở thành người bảo trợ của cô bé. Ngoài việc Eliza được hưởng toàn bộ tiền bạc Iliescu để lại, cô bé còn thừa kế ba bất động sản do bà đứng tên.

Iliescu còn cho biết bà và con gái thường có nhiều cuộc nói chuyện mang nội dung người lớn với bé Eliza. “Chúng tôi bàn thảo về tương lai của bé và rằng chúng tôi thích bé trở thành luật sư. Nhưng bé cũng thích trở thành đạo diễn điện ảnh” - Iliescu nói.

Có vẻ hơi sớm để bàn về tương lai của Eliza nhưng rõ ràng Iliescu nhận thức tốt hơn những người khác về sức khỏe và viễn cảnh cái chết của bản thân. “Thật không dễ dàng để trở thành mẹ ở tuổi tôi. Tôi sẽ khuyên con gái tôi sinh con trước khi 30 tuổi. Nhưng nếu bé không nghe theo thì cũng nên sinh con ở độ tuổi nào đó” - Iliescu thổ lộ - “Điều tuyệt vời nhất để nghĩ tới là sau khi bạn qua đời, vẫn còn lại một phần của bạn tiếp tục còn sống. Nếu bạn có con, bạn sẽ không bao giờ chết”.

Gia Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm