Trong nước

Chuyện cụ già 84 tuổi đi thi tiểu học

11/11/2010 13:28 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Dù đã ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng cụ Allan Njoroge Muira, một nông dân Kenya 84 tuổi, vẫn khiến thiên hạ ngạc nhiên bởi quyết định thi tốt nghiệp tiểu học để có bằng cấp cao hơn. Mục tiêu của cụ là nâng cao hiểu biết về đất nước, con người, văn hóa Kenya và đặc biệt là để đòi lại phần đất mà cụ bị người ta lấy mất do sự thiếu kiến thức học hành của cụ. Phát biểu trên kênh truyền hình KBC của Kenya sau cuộc thi ngày 9/11, cụ Allan Njoroge Muira cho biết sau hơn 60 năm phải bỏ học từ khi Kenya còn là thuộc địa của Anh, năm 2009 cụ đã trở lại trường học.

Trang bị kiến thức để đòi lại đất đai

Cụ Muira sống ở vùng Gatundu Bắc của Kenya. Năm nay, cụ sẽ cùng 746.409 học sinh thi tốt nghiệp tiểu học. Cuộc thi được tổ chức tại 23.114 điểm trên toàn quốc. Kết quả bài thi sẽ quyết định những học sinh nào được tiếp tục học lên theo trường cấp 2 nào. Kỳ thi năm nay cũng sẽ kiểm tra gian lận hết sức gắt gao. Hội đồng Thi cử Quốc gia Kenya cho biết bất kỳ thí sinh nào vi phạm quy chế thi thì sẽ không được tính điểm môn đó. Thí sinh nào bị bắt gặp gian lận hơn 2 môn thi sẽ bị hủy toàn bộ kết quả. Cụ Allan Njoroge Muira, cha của 8 đứa con, cho biết cụ đã chuẩn bị cả kiến thức và tâm lý rất tốt cho kỳ thi. Cụ theo học ở một trường dòng vào năm 1944 và học tới năm 1950 thì bị bắt theo tình trạng khẩn cấp do  chính quyền thực dân đô hộ ban hành và bị giam cầm trong 3 năm trời.


Học sinh Kenya tham gia kỳ thi thử trước khi chính thức
thi tốt nghiệp tiểu học


Cuộc đời sau đó, như cụ Muira kể, là chuỗi ngày tháng “đầy rẫy sự bất công”. Đất đai của cụ bị người ta thu giữ và chia chác mà cụ không hay biết và cũng không phản kháng được vì thiếu kiến thức.

Sau khi có điều kiện đi học trở lại, cụ đã học tập ở trường Tiểu học Mungai. Trước đó cụ đã có 1 năm học ở lớp của người lớn. Hôm 9/11, cụ đã tới kỳ thi thử cùng con dâu Lucy Muthoni. Cụ nói rằng sau khi tốt nghiệp trung học ở Kenya sẽ học lên bậc cao hơn nữa. “Tôi muốn được giáo dục để đòi lại đất đai của mình” - cụ Muira tuyên bố. Cụ nói rằng sẽ theo học ngành luật ở trường đại học địa phương để đòi lại công bằng cho những người như cụ tại Kenya.

Sự học không bao giờ là muộn

Tấm gương học tập của cụ Muira được đánh giá là hết sức đặc biệt, nhưng không phải cá biệt. Trước cụ, cụ ông Kimani Nganga Maruge, cũng sống ở Kenya, đã trở nên nổi tiếng khắp toàn cầu khi trở thành học sinh tiểu học tuổi rất cao. Cụ được biết tới từ năm 2004, khi bắt đầu đi học tiểu học tại một ngôi trường ở thị trấn Eldoret, phía Tây Kenya, ở tuổi 84. Cũng vì lẽ đó mà cụ đã được ghi tên vào sách kỷ lục thế giới Guinness là người già nhất thế giới bắt đầu học tiểu học. Cụ Maruge từng tuyên bố muốn theo đuổi sự nghiệp học hành bằng bất cứ giá nào và bày tỏ tham vọng được trở thành một bác sĩ thú y. Tuy nhiên năm 2008, con đường học hành của Maruge bị dang dở khi nhà cụ bị đốt trong các cuộc bạo lực hậu bầu cử hồi đầu năm 2008. Sau đó cụ phải chuyển tới trại dưỡng lão Cheshire và dừng việc học tập khi mới lên lớp 5. Căn bệnh ung thư dạ dày, cùng sức khỏe suy giảm đã cướp đi cuộc sống của cụ Maruge hồi năm ngoái.


Học sinh tiểu học già nhất thế giới Kimani Nganga Maruge khi còn sống

Tháng 1 năm nay, báo chí Nigeria cho biết cụ ông Abubakar Muhammad Barinjimi ở nước này dù đã 88 tuổi nhưng vẫn cần mẫn đi học tiểu học. Mục tiêu trước mắt của cụ là đọc thông thạo kinh Koran đạo Hồi. Mục tiêu lâu dài của cụ là tốt nghiệp trung học, đại học và có bằng tiến sĩ thần học sau năm 100 tuổi, nếu còn sống.

Hồi tháng 3, cụ bà Sidzue Hirai, 91 tuổi, người Nhật Bản, gây chú ý khi tốt nghiệp cấp 2 tại một trường học buổi tối ở thành phố Kobe. Cụ Hirai mồ côi cả cha lẫn mẹ khi còn nhỏ do vậy cụ không được đi học. Khi lớn lên, hoàn cảnh cuộc sống cũng không cho phép cụ theo đuổi việc học hành. Vì thế cụ cho biết tốt nghiệp cấp 2 đã là một kỳ tích thực sự.

Tháng 4 vừa qua, cụ bà Mã Tú Hiền, 102 tuổi, người Trung Quốc, đã gây chú ý khi trở lại ngồi trong lớp dành cho học sinh lớp 1. Cụ Mã sinh năm 1908 tại Tế Nam. Cụ học quay tơ từ lúc 13 tuổi và kết hôn ở tuổi 18. Cả quảng đời sau đó của cụ chỉ làm việc nội trợ và nuôi con nên không có điều kiện đi học. Việc tới trường cũng đã thể hiện một nỗ lực rất lớn do tuổi của cụ đã rất cao. Tuy nhiên cụ Mã cho biết vẫn rất vui vì đã có thể tới trường, qua đó thực hiện một trong những ước mơ lớn nhất đời cụ.

Gia Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm