Trong nước

Nhức nhối bạo lực băng nhóm học sinh

09/10/2010 07:54 GMT+7 Google News
Những cuộc chiến băng nhóm trong trường học ở Thái Lan từ lâu nay đã là chuyện công khai, song tất cả dường như “khuất mắt trông coi”, cho tới khi một cậu bé 9 tuổi bị bắn chết.

Bạo lực trên đường phố

Hôm ấy, 1-9-2010, Jatupon Ponpaka đến trường với anh trai như thường lệ. Khi cậu bé vừa xuống xe buýt ở điểm dừng trên đường Ramkhamhaeng phía đông Bangkok, khoảng 10 học sinh trường trung học Bangkapi chợt xuất hiện ở đằng xa và xả súng khi thấy chiếc xe bắt đầu tăng tốc. Jatupon thấy đau nhói ở ngực và máu trào ra. Một phát đạn nữa tiếp tục nhằm thẳng vào mặt khiến cậu bé 9 tuổi ngã sấp xuống. Những học sinh kia vẫn tiếp tục đuổi theo ném vỏ chai bia vào chiếc xe.

Jatupon nhanh chóng được đưa tới bệnh viện nhưng những vết thương mất máu quá nhiều đã khiến các bác sỹ phải bó tay nhìn cậu bé vô tội lìa đời. Kết quả điều tra cho thấy, nhóm học sinh đuổi theo xe buýt nhằm tấn công 4 đối thủ của chúng, các học sinh trường công nghệ Bangkok, khi đó vừa lên xe, và đã bắn phải Jatupon. “Cả hai trường nằm trên cùng một con đường và nổi tiếng vì những cuộc chiến của các băng đảng học sinh cá biệt”, Trung tá cảnh sát Prasit Taprasitjit cho biết.


“Đầu đảng” các băng nhóm trong các trường trung học Thái Lan dự trại hè

Cũng trong ngày hôm đó, Suthita Luecha, 12 tuổi, học sinh trường Noppakhun Witthaya đã trúng đạn khi ngồi trên xe buýt đến trường. Suthita kể lại, chiếc xe buýt đã dừng tại điểm Wat Phraeksa và 5, 6 học sinh trường Kỹ thuật Samut lên xe. Khi chiếc xe đi qua bến số 25, khoảng 10 học sinh trường Kỹ thuật Chammi đứng bên đường đã dùng súng bút bắn vào chiếc xe và đạn trúng vai phải của Suthita. Sau vụ việc, cảnh sát đã bắt giữ hơn 30 học sinh của 2 trường này và tìm thấy trong người chúng khoảng 20 con dao, nhờ vậy ngăn chặn được một vụ đụng độ đẫm máu xảy ra.

Hai vụ tấn công bạo lực xảy ra cùng ngày với cái chết của Jatupon Ponpaka đã làm dấy lên làn sóng phản đối của dư luận Thái Lan. “Con trai tôi sẽ không phải là nạn nhân cuối cùng phải chết trong hoàn cảnh tương tự. Những cuộc đánh giết lẫn nhau sẽ chẳng đạt tới cái gì, và tôi muốn chúng ngừng lại”, mẹ Jatupon, Ungsu Khamwong nói trên kênh truyền hình PBS của Thái Lan.

Những cuộc chiến băng nhóm

Dưới bóng cây me tán rợp trong sân trường, một nhóm nam sinh ngồi khoe khoang những vết thương trên người chúng. Một đứa chỉ vết sẹo do đạn bắn trên cổ hồi tháng trước, một đứa khác chỉ vào vết sẹo trên đầu và cánh tay - chiến tích của một vụ tấn công bằng dao. “Những gì xảy ra khiến chúng ta phải dùng đến nó”, Atsadawut Taluechai, một học sinh 18 tuổi, chỉ vào con dao trong cặp nói, “Tao đã bị bắn vào chân và đâm trộm sau lưng”.

Bạo lực đã phát triển và ăn sâu trong các trường học ở Thái Lan nhiều năm qua, đất nước với 835 trường dạy nghề tại các địa phương, nơi thu nạp một lượng lớn con em các gia đình có thu nhập thấp: lái xe taxi, nhân viên bảo vệ hay công nhân trong các nhà máy… Theo báo cáo của cảnh sát, đã có hơn 900 vụ liên quan đến bạo lực trong trường học từ đầu năm 2010 đến nay, song thực tế con số này có thể lớn hơn rất nhiều. Ngay tại Bangkok, bạo lực cũng đã len lỏi vào các trường trung học, nơi mà những vũ khí thô sơ như bút chì, thước kẻ đã được thay thế bởi dao găm, súng và cả bom tự chế. Sự cạnh tranh của các băng nhóm trong trường học nhiều khi tràn cả sang những khu vực công cộng như trên xe buýt hay các khu mua sắm, và gây ra cái chết của Jatupon.

Trung tuần tháng 9, 105 học sinh, những đối tượng đứng đầu các băng đảng trong trường học đã được đưa về nông thôn cắm trại cùng “địch thủ”. Các nguyên tắc của trại hè này là không điện thoại di động, không kính râm, không vũ khí. 16 binh sỹ thuộc đơn vị tâm lý trong quân đội đã được đưa về phụ trách số học sinh này tham gia các hoạt động tập thể. Những chiếc áo trắng có in khẩu hiệu “Hòa giải-Học cách yêu thương-Đoàn kết” khiến chúng không còn giống những kẻ côn đồ. Với cách làm này, nhà chức trách Thái Lan hy vọng sẽ phần nào hạn chế được những cuộc chiến đẫm máu trong trường học, để bi kịch tương tự không còn xảy ra.

Theo An ninh Thủ đô

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm