Trong nước

Phẫn uất vì não con trai bị đem trưng bày

05/10/2010 06:53 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Cặp vợ chồng Andre và Korisha Shipley ở Staten Island, New York City (Mỹ), đang kiện thành phố sau khi biết được bộ não của cậu con trai 17 tuổi đã khuất bị lấy đem trưng bày tại một nghĩa trang thành phố. Jesse Shipley đã chết trong một vụ tai nạn ô tô hồi năm 2005.

Cặp vợ chồng này nói họ không hề biết não của con trai họ đã bị lấy ra trong quá trình khám nghiệm tử thi cho tới khi các bạn bè của Jesse ở trường trung học Port Richmond đã phát hiện ra bộ não trong một chiếc bình trong một lần tới nghĩa trang.

Thành phố New York đã trao bộ não cho Andre và Korisha Shipley và gia đình này đã khai quật mộ của con trai để chôn anh cùng với bộ não. Một bác sĩ của thành phố giải thích sở dĩ họ giữ bộ não lại để có những xét nghiệm khác liên quan đến cuộc khám nghiệm tử thi.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm